Người được khen ngợi đầu tiên phải kể đến thủ thành Navas khi anh đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong suốt thời gian thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ. Người gác đền của Costa Rica đã khiến cho các CĐV của đội bóng áo cam trên sân Fonte Nova không biết bao lần tiếc nuối. Thủ thành của Costa Rica liên tục từ chối bàn thắng của những Robben, Van Persi.
Đội bóng châu Mỹ tận dụng tối đã ưu thế thể lực của mình để chơi áp sát, khống chế các mũi tấn công của Hà Lan, và khi mà hàng phòng ngự đó sơ xẩy thì đến lượt cột dọc và xà ngang lại nói không với bàn thắng cho những tuyển thủ áo cam. Các tuyển thủ áo trắng cũng tạo được bẫy việt vị vô cùng hiệu quả khi khiến trọng tài biên căng cờ tới 15 lần trong các pha hãm thành của Hà Lan.
Trong hai hiệp phụ, Hà Lan đã cố hết sức tấn công nhưng những cú sút phạt thần sầu của Robben hay Sneijder không tìm tới đích. Van Persi cũng bỏ lỡ cơ hội cơ hội mười mươi. Không ghi được bàn thắng thậm chí, hàng phòng ngự của đội bóng áo cam còn đôi lúc giật mình bởi các đường phản công nguy hiểm của đối thủ châu Mỹ.
Tỉ số 0-0 tồn tại tới hết 2 hiệp phụ, và HLV Van Gaal đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu đầy may rủi bằng một sự thay người có thể là quan trọng bậc nhất của ông trong kỳ World Cup lần này, rút thủ thành Cillessen và thay vào đó là Tim Krul. Chiến lược gia lão làng hoàn toàn chính xác trong quyết định thay người này khi thủ thành mới vào sân đã xuất sắc cản phá 2 cú sút luân lưu đưa Hà Lan vào bán kết với tỷ số 4-3.
Sắc cam một lần nữa bùng cháy trên Fonte Nova lần này tuy không phải là một chiến thắng rực rỡ như trận ra quân trước Tây Ban Nha nhưng thực sự đây là bước tiến quan trọng hơn nhiều trong hành trình tại World Cup lần này của đội tuyển Hà Lan.
Hai trận bán kết trong mơ đã được hình thành, Brazil - Đức và Hà Lan - Argentina