Trước khi trận đấu diễn ra, đã xuất hiện những thông tin cho rằng Cristiano Ronaldo và HLV Bento đã có một cuộc cãi nhau trong buổi tập. Kết quả là đội trưởng của Bồ Đào Nha đã bỏ ngang buổi tập cùng các đồng đội. Những thông tin không lấy làm tốt đẹp khiến cho nhưng người yêu mến các nghệ sĩ bóng đá của châu Âu càng thêm lo lắng.
Đối mặt với những “Chú lính chì dũng cảm” ở trong thế buộc phải thắng người hâm mộ đều có thể nghĩ tới một trận đấu mãn nhãn.
Vào những phút đầu tiên, tưởng chừng Bồ Đào Nha sẽ dùng những miếng tấn công phủ đầu nhưng không để chiếm ưu thế, nhưng chính Đan Mạch lại là những người chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn.
Cơ hội rõ rệt nhất là vào phút thứ 3, khi Rommedahl có bóng ở tư thế thuận lợi, nhưng Pepe đã lao ra cản phá kịp thời cú sút nguy hiểm của tiền vệ Đan Mạch.
Ở khoảng 10 phút đầu tiên Bồ Đào Nha tỏ ra lép vế so với đối thủ. Lối đá tập trung vào hai cánh đặc biệt cánh phải Nani chưa phát huy được hiệu quả còn C. Ronaldo cũng chưa có nhiều cơ hội.
Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu lại là Zimling của Đan Mạch bị chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jakob Poulsen vào phút thứ 15.
Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm nhưng thật bất ngờ vào phút thứ 24, trong một tình huống cố định, từ quả phạt góc của Nani, Pepe băng vào cắt mặt đánh đầu hạ Andersen, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 1 - 0. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển đến từ bán đảo
Sau khi có màn mở tỷ số, trận đấu đã có phần cởi mở hơn. Các cầu thủ Bồ Đào Nha như đã bỏ được gánh nặng tâm lý, những pha lên bóng của họ trở nên thanh thoát hơn, Ronaldo bắt đầu có đất diễn.
Và điều gì đến cũng phải đến, phút 36, sau một pha đảo cánh Nani chuyền sệt thông minh để Postiga nhanh nhẹn chạy cắt mặt đệm lòng nâng tỷ số lên 2 – 0. Giờ đây mọi thứ trở nên thuận lợi cho đoàn quân HLV Paulo Bento.
Sau khi bị thủng lưới tới 2 bàn, Đan Mạch đã vùng lên tấn công.
Phút 41, sau một tình huống phối hợp đơn giản, Krohn-Dehli đánh đầu chiến thuật để Bendtner nhẹ nhàng dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.
Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số 2 – 1 nghiêng về Bồ Đào Nha, nhưng bàn rút ngắn tỷ số của Bendtner rất có thể là một động lực giúp những “Chú lính chì” vững bước ở hiệp đấu thứ 2.
Không còn dè dặt như ở những phút đầu hiệp 1, vào hiệp 2 lối đá cởi mở khiến cho những pha hãm thành liên tục xuất hiện.
Phút thứ 49, Ronaldo đã có được tình huống đối mặt với khung gỗ, tuy nhiên cú dứt điểm của đội trưởng Bồ Đào Nha lại khá hiền và đi trúng ngay người thủ thành Andersen.
Những phút này, Bồ Đào Nha là những người chơi ép sân nhưng cơ hội nguy hiểm thật sự thì không.
Phút 59, Đan Mạch lại có lần thay người bất đắc dĩ thứ 2 khi Rommedahl đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, vào thay cho anh là Mikkelsen.
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi cả hai đội đều tỏ ra khá quyết tâm. Phút 70, Bendtner đảo bóng rồi tung cú sút chân trái khá nguy hiểm. Ngay sau đó, đến lượt Meireles dứt điểm khá căng từng ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Phút thứ 77, C.Ronaldo đã có pha hỏng ăn không thể tin. Nani có đường chuyền đầy nhạy cảm để Ronaldo đối mặt thủ thành Andersen. Nhưng với cú sửa lòng chân phải, bóng đi chệch khung thành trước sự tiếc nối của các cổ động viên Bồ Đào Nha.
Ở khoảng 10 phút đầu tiên Bồ Đào Nha tỏ ra lép vế so với đối thủ. Lối đá tập trung vào hai cánh đặc biệt cánh phải Nani chưa phát huy được hiệu quả còn C.Ronaldo cũng chưa có nhiều cơ hội.
Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu lại là Zimling của Đan Mạch bị chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jakob Poulsen vào phút thứ 15.
Và ở tình huống ngay sau đó, Bendtner chọn vị trí chính xác từ quả tạt của đồng đội, đánh đầu hạ Patricio, gỡ hòa 2 - 2 cho Đan Mạch.
Phút 85, Sự thất vọng thể hiện rất rõ trên gương mặt của Ronaldo. Nếu Bồ Đào Nha không thể tìm được thêm một bàn thắng nữa, chắc chắn Ronaldo sẽ trở thành tội đồ sau trận đấu này.
Bất ngờ đến ở phút thứ 87, ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân thay Meireles, Varela đã lập tức trở thành người hùng của Bồ Đào Nha với bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2. Và giúp Bồ Đào Nha có được chiến thắng đầy nghẹt thở.
Đội hình thi đấu
Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, Simon Poulsen, Kvist Jorgensen, Zimling (Jacob Poulsen 17'), Rommedahl (Mikkelsen 58'), Eriksen, Krohn-Delhi (Schoren 90'), Bendtner.
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Meireles (