Không còn cau có, khó chịu rồi buột miệng chửi thề như trong buổi họp báo trước trận đấu, trong buổi họp báo sau trận, Mancini nhã nhặn cho biết: “Tình huống Lampard sút hỏng phạt đền là bước ngoặt của trận đấu. Nếu tình huống đó bóng vào lưới, có thể cơ hội cho chúng tôi đã chấm dứt. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng các cầu thủ của tôi đã chơi đầy cố gắng, và đã làm tất cả, để phá hàng phòng ngự dày đặc của
Với trận thắng này, khoảng cách 15 điểm trước đó giữa Man City và M.U được rút lại chỉ còn 12 điểm, trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh còn tới 11 vòng đấu. Mancini bình luận về điều này: “Nếu bây giờ chỉ còn 4 vòng, tôi sẽ nói với các nhà báo: Man xanh đã không thể bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng khi còn tới 11 vòng thì tại sao lại không hy vọng chứ. Một cuộc đua, một trận đấu chỉ chính thức khép lại khi tiếng còi kết trận vang lên”.
Và cuối cùng, Mancini cho biết: “Nhưng vấn đề bây giờ không phải là nghĩ tới M.U, cũng chẳng phải là nghĩ tới cái bảng xếp hạng. Hãy quên tất cả đi, và chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể đá bằng tất cả sức lực của mình thôi. Nghĩ như thế, chiến thắng sẽ tự đến”