Nhưng đây là sự thầm lặng của một người anh hùng. Trận thắng Brazil 7-1, Kroos ghi 2 bàn cùng 2 đường chuyền thành bàn. Trận đầu gặp Bồ Đào Nha, Kroos có 98% đường chuyền chính xác, trong đó có 6/81 đường chuyền ở khoảng cách trên 30m. Giữa 2 trận đấu ấy, là 4 trận khác với phong độ vào loại ổn định nhất đội. Những phút giây hiểm nghèo, cú đá phạt của Kroos luôn có ý nghĩa cứu nguy, như quả đá phạt góc giúp Klose ghi bàn gỡ hòa 2-2 trận Ghana, như cú đá phạt để Hummels đánh đầu tung lưới đội Pháp.
Thế nhưng, khi khen ngợi thì người ta hay nói đến Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Mueller, Klose... Tên tuổi Kroos thường bị gắn với thất bại. Tại World Cup 2010, trận bán kết với Tây Ban Nha, Kroos được thay vào nhưng bỏ lỡ một cơ hội, khiến Đức thua 0 -1. Trận bán kết EURO 12, Kroos được phân công kèm Pirlo nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Công thì quên, lỗi lầm thì nhớ.
Kroos không phải mẫu cầu thủ sinh ra cho bóng đá biểu diễn. Anh không ăn mặc kỳ quái, không đeo các thứ vòng rắc rối trên tai, trên tay hay trên cổ, tóc anh cắt bình thường, người không xăm trổ... Xung quanh anh chẳng có những chuyện tình lạ lẫm...
Mới đây lại có tin Kroos chuẩn bị sang Real Madrid. Chẳng hiểu có thật không, nhưng hỏi thì anh bảo: "Bây giờ không phải lúc để nói chuyện ấy". Bây giờ là World Cup. Nhưng sự thật là Kroos không thấy hạnh phúc ở Bayern. Anh có một nguyện vọng: Lương được tăng từ 4 triệu lên 8 triệu Euro mỗi năm, cho ngang mức Mueller đang được hưởng. Nhưng ban lãnh đạo Bayern chẳng đoái hoài đến nguyện vọng chính đáng này. Guardiola muốn giữ anh lại, nhưng ông chỉ dám hứa: "Nếu ở lại, tôi sẽ giúp anh ấy chơi ngày càng hay hơn". Chứ tiền bạc thì không thuộc quyền quyết định của HLV.
Kroos đang là người điều phối lối chơi của tuyển Đức. Anh là người nối hàng phòng ngự với tuyến tấn công, một loại cầu thủ "đứng ở giữa", như trợ lý Flick giải thích. Vai trò rất quan trọng, vì không có anh, tất cả sẽ rệu rã, tan nát. Nhưng cũng phiêu lưu, vì lùi xuống là Lahm, là Schweinsteiger, là Khedira, ngó lên là Goetze, Oezil, Mueller... Nghĩa là có thể mất chỗ bất cứ lúc nào. Như ngồi giữa 2 chiếc ghế, hay thì là quan trọng, dở thì chẳng còn chỗ mà ngồi. Nhưng Kroos đang rất hay. HLV Heynckes từng nói: "Kroos chơi bóng cực kỳ tinh tế. Anh có một linh cảm tuyệt vời và một nhãn quan thiên tài". Với quả bóng, anh có thể làm tất cả: Giữ, dẫn, chuyền, sút, đá phạt, đánh gót... thế mà Bayern cứ hờ hững.
Trong cuộc họp báo ở Brazil, một nhà báo hỏi: "Anh có thích làm người hầu bàn dọn cỗ cho các tiền đạo hay không?", Kroos cúi xuống nhìn đồng hồ, như muốn bảo rằng đã hết giờ, anh phải đứng lên. Nhưng rồi anh vẫn trả lời: "Tôi rất thích đưa đồng đội của tôi vào chỗ thuận lợi, rồi sau đó đứng thưởng thức đường chuyền đúng địa chỉ của mình". Lại hỏi: "Tại sao không khi nào anh tỏa sáng trong một trận đấu lớn?". Lần này thì trả lời ngay, đứt khoát: "Thế thì anh chưa bao giờ xem một trận đấu lớn mà tôi tham gia rồi". Như trận Bayern đánh bại Arsenal 3-1 ở London. Tuyệt đỉnh.
Kroos không phải nhân vật của truyền thông. Vì anh là người anh hùng thầm lặng trong cuộc sống này!