Đặt điều chuyện ghen tuông ngoại tình để mong giảm tội?
"Vụ án giết người, đốt xác phi tang" vừa mới xảy ra ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh đã khiến dư luận bàng hoàng về sự tàn ác của hung thủ và cái chết bi thảm của nạn nhân. Nhưng đằng sau vụ án là hoàn cảnh trớ trêu của cả hai gia đình hung thủ và nạn nhân, đặc biệt là những nỗi niềm tủi nhục của họ và cả những chuyện họ kể mà ít người biết đến, nhiều khi đó cũng có thể xem là tình tiết mới rất đáng quan tâm của vụ án (?)
Chúng tôi tìm đến nhà mẹ đẻ của nạn nhân Phạm Quế Trang, mọi người đều có mặt ở nhà, việc lo hậu sự cho chị Trang cũng đã xong cách đó ba ngày. Có cảm giác rằng mọi người trong nhà đều rất muốn được nói lên những nỗi lòng bức xúc của mình để giải tỏa những khúc mắc chất chứa mà họ không biết bày tỏ cùng ai.
Bà Lưu Tiểu Bích, mẹ ruột của chị Trang lộ rõ vẻ đau xót, bà nói trong nỗi nghẹn ngào và nước mắt cứ chực trào ra: "Con tôi ra đi quá bất ngờ, cho đến giờ tôi vẫn không tin là sự thật, phải chi con mình đau bệnh mà nó chết thì mình cũng không ngỡ ngàng còn đằng này trước khi xảy ra vụ việc buổi sáng sớm đó tôi còn qua rước con nó đi học và còn đứng nói chuyện với nó nữa, vậy mà chỉ thời gian ngắn sau con tôi đã bị giết chết, đốt cháy thê thảm…".
Tiếng khóc của bà cứ nấc lên từng hồi khiến cho người đối diện cũng chẳng thể cầm lòng được. Giọng của bà như lạc hẳn đi: "Khi đem xác con tôi về nhà, tôi gần như chết lặng vì không được nhìn trọn vẹn hình dáng con tôi, nó đã bị giết chết một cách thê thảm, con tôi bị cháy đen, gương mặt nó bị biến dạng hoàn toàn, hai cái tai bị cháy rụng, chân tay bị co rút hết, thân thể con tôi sau khi bị khám nghiệm cũng không còn nguyên vẹn nữa. Còn đau xót gì bằng không chứ".
Hai chi tiết rất mới không thấy ai nhắc tới được bà Bích cho biết rằng trong phòng trọ con bà không bao giờ xài dầu hôi nhưng khi đưa xác con về nhà thì toàn thân đầy dầu hôi (dầu hỏa) và trên đầu có một vết thương hở dài (bên cạnh vết mổ của pháp y đã may lại rất rõ). "Chính tay tôi là người mẹ lau chùi cho con để thay đồ tẩm liệm, từ gáy cho tới chân con tôi đều dính dầu hôi, trên đầu của nó có một vết thương hở dài, chứng tỏ thằng Sỹ (hung thủ Lê Văn Sỹ) vừa đập đầu con tôi, giết và cướp của con tôi rồi phóng hỏa phi tang, vậy có phải là nó cố tình giết con tôi hay không (?)".
Nhắc đến hai đứa con của chị Trang, nỗi đau của bà Bích dường như càng thổn thức. Bà kể rằng khi thấy mẹ nó trong quan tài, đứa thứ hai còn nhỏ (sinh năm 2008), lúc đầu chưa ý thức được việc mẹ nó mất, ngơ ngác bảo rằng "sao không mở nắp hộp này ra để mẹ Trang ăn cơm, sao mẹ Trang ngủ hoài vậy…".
Qua hôm sau mọi người lu bu lo đám tang, bà mới gửi cho cô giáo của nó trong nhà trẻ. Buổi chiều hôm ấy khi đón nó về, cô giáo kể lại cô vừa ẵm nó vào trong là nó nói ngay: "Cô giáo ơi mẹ của T. bị người ta giết chết rồi ai lo cho T. đây”, cô ôm nó trong lòng mà nó cứ khóc tức tưởi mãi. Sáng nay khi chuẩn bị đi học, nó đốt nhang cho mẹ nó rồi vái: "Mẹ Trang ơi, T. vái mẹ cho T. mạnh giỏi, cho ba mạnh giỏi, con nghe lời mẹ, con nghe lời ông bà ngoại, con nghe lời ba Nam, con nghe lời má Hai, má Út…", nó mới có 3 tuổi mà rất lanh lợi. Bà nghe xót xa và không cầm được nước mắt.
Chị Quế Phương là chị hai của chị Trang tỏ ra vô cùng bức xúc vì thông tin sai lệch của một số bài báo đã đăng về vụ việc (?) "Tôi xác nhận là Trang không hề nợ nần ai cả, có bài báo nói em gái tôi nợ hơn 1 tỷ đồng là không có cơ sở, từ trước tới giờ gia đình luôn hỗ trợ vợ chồng nó, có điều gì nó cũng đều về nói với gia đình cả. Trước ngày mất một ngày, nó có nói với tôi là mấy bữa nay buôn bán có gom được số tiền hơn 13 triệu 700 ngàn, nó không muốn để ở nhà trọ vì sợ mất vì thế nó định buổi tối hôm sau sẽ đem về gửi tôi (bình thường nó bỏ tiền trong tủ quần áo).
Trên người nó thường đeo một chiếc đồng hồ, sợi dây chuyền inox - bạc, đôi bông tai, chiếc nhẫn chồng nó mua cho và hai chiếc nhẫn nó mới mượn mẹ tôi đeo cùng chiếc điện thoại và chiếc xe máy của tôi cho nó mượn đi hàng ngày, nhưng khi khám nghiệm xong đưa thi thể em tôi về, cơ quan chức năng yêu cầu gia đình tôi ký xác nhận chỉ có chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền, chiếc xe thì được thu giữ làm tang vật vụ án. Nếu nói giết chết vì ghen tuông thì Sỹ lấy tiền, lấy đồ của em gái tôi làm gì.
Chỉ xuất phát từ lời khai một phía của tên Sỹ nên đã khiến mọi người đều hiểu sai như vậy cả(?) Chính vì thế, em rể tôi và cả gia đình đều rất đau lòng và bức xúc vì con em mình đã bị giết chết mà lại còn bị mọi người nhỏ to là do ngoại tình ghen tuông này kia trong khi trước đó nó vẫn sống bình thường với chồng con nó".
Khi phải dọn nhà đi chỗ khác không ở gần chỗ nhà Sỹ nữa là do chúng tôi không có đủ tiền để mướn nhà trọ bên khu đó nên mới phải dọn đi chỗ khác rẻ hơn chứ chẳng phải do tôi hay gia đình cấm đoán vợ tôi quan hệ lén lút với Sỹ này kia, chuyện này gia đình vợ tôi ai cũng biết…".
"Không biết ma xui quỷ ám thế nào mà nó dám làm như vậy"
Nhà của Sỹ nằm trong một con hẻm nhỏ. Bà Kim Anh (70 tuổi) - mẹ của Sỹ có vẻ ngại ngần khi tiếp người lạ, nhưng khi biết tôi mới vừa được gặp Sỹ trong trại tạm giam thì bà tỏ ra niềm nở và câu đầu tiên bà hỏi là con trai bà có khỏe không…
Hai dòng nước mắt của bà liên tục trào ra, vừa lau nước mắt, bà vừa nghẹn ngào: "Thằng Sỹ là người lớn, nó biết được chuyện gì nó làm, giờ nó có tội nó phải đền, chỉ lạy trời mong tòa xử nhẹ cho nó một chút. Tôi không có bên nội bên ngoại, chồng tôi mất từ năm 1972, chỉ có một mình tôi bằng hai bàn tay nuôi mấy đứa con cho tới giờ mà chúng nó không biết thương tôi. Nói đúng ra chỉ có đứa con gái thứ ba là thương tôi thôi, còn lại chẳng đứa nào lo cả, mới năm rồi tôi nằm Bệnh viện Bình Dân nhưng không có đứa nào đến thăm tôi (bà khóc nấc lên), tôi buồn đau lắm chứ…".
Nhắc đến con dâu và hai đứa cháu nội của mình, bà ngậm ngùi bảo: "Hàng ngày vợ thằng Sỹ cứ 2, 3 giờ sáng là phải dậy làm gà rồi, giờ không có chồng nó, đứa con lớn phải dậy đi cùng để phụ mẹ nó làm đến hơn 5 giờ mới về đến nhà, rồi lại lo đánh răng rửa mặt, thay quần áo để chở thằng em đi học. Tôi đứng ở cửa nhìn nó chở em nó đi mà ứa nước mắt".
Ngồi nói chuyện với bà Kim Anh một lúc, thì chị Kim Oanh, vợ của Sỹ cũng về tới. Vừa ngồi xuống nhà, chị bộc bạch ngay: "Tôi biết mối quan hệ ngoại tình của ông ấy (chị gọi Sỹ bằng ông) nhưng không cản được hai người đó qua lại với nhau. Hơn nữa, do Trang rất hung hăng nên tôi cũng không muốn làm gì mất công gây ra phiền phức vì tôi sợ cô ấy kiếm người đánh tôi vì tôi buôn bán đêm hôm mà. Trước khi đi tự thú, ông ấy gọi điện cho tôi nói tôi ráng nuôi con đi, ông ấy cũng không muốn giết Trang, chỉ là do nóng quá lỡ tay giết người thôi, tất cả là do Trang hăm he sẽ cho người đánh ông Sỹ và cắt gân chân để tôi phải ngồi xe lăn cho nên từ chỗ đó ông Sỹ mới tức giận và xảy ra sự việc.
| Anh Nguyễn Hoài Bà Kim Anh - mẹ của Sỹ nghẹn ngào: "Thằng Sỹ có tội thì nó phải đền, chỉ lạy trời mong tòa xử nhẹ cho nó một chút. Cuộc đời tôi không có lấy một ngày vui vẻ hạnh phúc, đến chừng tuổi này rồi, biết đến bao giờ nó mới được về để gặp tôi. Chòm xóm cũng động viên tôi rằng nó làm nó chịu, không có ai chê cười gì tôi, phải giữ gìn sức khỏe đừng để phải nằm xuống đó rồi khổ cho những đứa kia nhưng làm sao mà tôi không nghĩ được chứ". |
| Trao đổi với phóng viên CSTC, Trung tá Đoàn Long Sơn, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận 6, người phụ trách điều tra vụ việc, cho biết: "Theo lời khai nhận ban đầu của hung thủ Lê Văn Sỹ, nguyên nhân của vụ việc là do Sỹ ghen tuông với nạn nhân Phạm Quế Trang nên mới ra tay sát hại và qua những thông tin sơ bộ thu thập được từ những người có liên quan khẳng định Sỹ đã có thời gian qua lại tình cảm với nạn nhân Trang, đồng thời hiện cũng chưa đủ chứng cứ để xác định hung thủ có cướp của hay không… Vì thế tạm thời chúng tôi hoàn tất hồ sơ điều tra hành vi "giết người" và đã chuyển lên Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP. Hồ Chí Minh (PC45), đểä tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ khởi tố. Nếu có đủ chứng cứ thì có thể khởi tố tội "giết người” và “cướp tài sản”. |