Có mặt từ sớm để tham gia chương trình "Ngày hội của bé - Lan toả yêu thương" (do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức cho hơn 2.000 em nhỏ đang điều trị nội trú và ngoại trú nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6), cậu bé Lò Hữu Ph. (6 tuổi, Sơn La) háo hức xem các tiết mục biểu diễn xiếc và ảo thuật vui nhộn. Đây là lần đầu tiên cậu bé đón Tết thiếu nhi trong bệnh viện.
Chia sẻ với chúng tôi, Chị Hoàng Thị B. (mẹ của Ph.) rớm nước mắt cho biết con trai đang bị ung thư não. Vào tháng 3 năm ngoái, khi Ph. mới được 5 tuổi, trong một lần đi chơi với bạn về, cậu bé kêu buồn nôn và đi không vững. Ban đầu tưởng con bị ốm thông thường, chị B. bảo con nằm nghỉ để theo dõi. Sau đó, con nôn nhiều, đau đầu, gần như không đi lại được, chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám.
Tại đây, con được chụp cộng hưởng từ phát hiện trong não có khối u to, ngay ngày hôm sau cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Được chẩn đoán u não ác tính giai đoạn 3, cậu bé được chỉ định phẫu thuật. Sau đó, cậu bé được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành xạ trị. Sau 6 đợt xạ trị, Ph. quay về Bệnh viện Nhi Trung ương để truyền hoá chất.
"Đến tháng 7 này con truyền được 13 đợt, nếu đáp ứng với thuốc, không tái phát thì con được về nhà, còn tái phát lại phải tiếp tục truyền hoá chất", người mẹ ngậm ngùi nói.
Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, cuộc sống của cậu bé Ph. gắn liền với bệnh viện, cơ thể nhỏ bé gần như kiệt quệ. "10 ngày đầu sau truyền con gần như không ăn uống được, ăn gì là nôn, mệt mỏi vô cùng. Nhưng con luôn cố gắng, ăn từng ít một để có dinh dưỡng. Ở mãi trong bệnh viện con rất buồn", chị B. chia sẻ.
Được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình xiếc và ảo thuật hài hước khiến cậu bé vui vẻ hơn, mệt mỏi dường như bị đẩy lùi.
Sáng nay 30/5, chị B. lại đẩy con trên chiếc xe lăn tham gia hội chợ trong chương trình để nhận rất nhiều phần quà miễn phí. Cậu bé rất thích sách truyện, đồ chơi và mang về phòng bệnh để xem.
Vợ chồng chị B. có 3 người con, Ph. là con trai út, cuộc sống gia đình rất khó khăn do chỉ trông chờ vào làm nương rẫy. Gia đình chị là hộ nghèo, con đi viện chị phải vay tiền ngân hàng chính sách. "Bệnh viện cũng hỗ trợ con rất nhiều, từ suất ăn miễn phí đến tiền điều trị. Mỗi lần nghĩ đến tương lai phía trước vợ chồng tôi đều rất lo", chị B. chia sẻ.
Được phát hiện bị teo đường mật bẩm sinh khi chào đời được vài ngày tuổi, cô bé Tạ Khánh V. (Hà Nội) tuy đã 4 tuổi nhưng nhỏ bé như đứa trẻ lên 2. Nước da vàng, mắt vàng là biểu hiện đặc trưng của những em bé mắc teo đường mật bẩm sinh. "Cháu đã phẫu thuật cắt bỏ đường mật, nối gan - ruột nhưng hiệu quả không cao, giờ đang có biểu hiện suy gan", anh Tạ Văn V. (bố cháu V.) chia sẻ và cho biết cháu có chỉ định ghép gan, đang trong danh sách chờ ghép.
Đi viện từ lúc chào đời đến nay, cô bé V. rất ít khi được vui chơi tung tăng như các bạn cùng trang lứa. Tháng nào bé cũng đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám định kỳ và uống thuốc duy trì. "Lần này vào viện cháu được đón Tết Thiếu nhi, nhận rất nhiều quà, cháu rất vui", cô bé bẽn lẽn kể.
Được tham gia cùng các bạn nhỏ biểu diễn trên sân khấu, cô bé Lò Thị Nh. (Sơn La) mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp chia sẻ những dòng tâm sự mở đầu chương trình: "Mỗi ngày trôi qua, tại Trung tâm ung thư, có những em nhỏ còn rất bé nhưng đã phải gắn liền với những đợt truyền thuốc, những buổi điều trị dài ngày và cả những cơn đau mà có lẽ các em vẫn chưa thể gọi thành tên. Có những ngày các em rất mệt, có những lúc chỉ lặng lẽ nhớ nhà, nhớ lớp học, nhớ tiếng cười của bạn bè. Nhưng nơi đây, các em chưa bao giờ phải một mình.
Giữa không gian bệnh viện tưởng chừng chỉ có điều trị và lo âu, vẫn luôn có tiếng hát, tiếng cười, có những giấc mơ tuổi thơ thật đẹp được giữ gìn và nâng niu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chúng con xin gửi tới các bạn nhỏ một câu chuyện bằng âm nhạc - về tuổi thơ, về tình yêu thương của cha mẹ, về sự chăm sóc tận tình và những tấm lòng luôn đồng hành bên các em".
Phát hiện bệnh từ tháng 12/2024, cô bé phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, và từ đó đến nay bé chưa được về nhà, có thời điểm phải dùng thuốc hàng ngày và điều trị kéo dài, xen kẽ các đợt truyền thuốc theo phác đồ. Khi được hỏi về ước mơ, Nh. nói mong muốn sau này trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho các bạn nhỏ giống mình.
TS Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ điều trị chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi luôn được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Đối với những cháu phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nặng, các hoạt động vui chơi, giao lưu và nhận sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp các em giảm căng thẳng, tạo tâm lý tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Phòng Công tác xã hội đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm và đối tác triển khai chuỗi hoạt động chăm lo cho các bệnh nhi đang điều trị, với mong muốn mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi vui tươi, ấm áp và giàu ý nghĩa nhân văn.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Ngày hội của bé – Lan tỏa yêu thương” với chương trình biểu diễn nghệ thuật, cùng khoảng 400 phần quà dành tặng các em nhỏ tham dự. Bên cạnh đó, hội chợ miễn phí với 24 gian hàng và 12 hạng mục quà tặng dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi.
Tổng số quà tặng hiện vật được huy động cho chương trình lên tới hơn 18.400 sản phẩm, với tổng kinh phí tổ chức khoảng 1,5 tỷ đồng.
Từ đầu tháng 5 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối hơn 190 lượt nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ viện phí, tặng quà, lì xì và tặng các suất ăn miễn phí cho các em nhỏ, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,98 tỷ đồng.