"Chuyện ấy" diễn ra như… cơm ăn nước uống
Theo bài báo đăng trên trang De Spiegel, giữa tháng 8/2010, một đơn vị ở Stockholm thân với đảng dân chủ xã hội Thụy Điển chuẩn bị tổ chức một sự kiện và Anna A, người phát ngôn của đơn vị đã mời Assange tham gia. Cả hai đã ở lại căn hộ của cô tại thành phố Stockhom. Điều không thể ngờ được rằng, hai bên đã "mây mưa" với nhau rất mặn nồng trước khi diễn ra sự kiện. Ngày hôm sau, Assange đã nói về những nội dung rò rỉ thông tin về cuộc chiến ở Afgahistan tại Trụ sở Hiệp hội Công đoàn Thụy Điển.
Một nữ nghệ sĩ trẻ sống tại một thị trấn gần Stockhom có tên Sofia W đã tự nhận làm người chụp ảnh và rất kính trọng Assange. Cả hai đã ở bàn cử tọa. Không ngờ rằng, cả hai đã quan hệ tình dục ngay tối hôm đó, sáng hôm sau lại tiếp tục trước khi Julian Assange biến mất. Không hiểu sao mấy ngày sau thì cả hai phụ nữ trên cùng tới đồn cảnh sát. Anna A còn mang cả em gái Sophia tới làm nhân chứng. Cô cũng cho rằng, Assange không bạo lực trong tình dục nhưng "có những hành động lạ" và không tiện nói ra.
Một số nguồn tin cho rằng, trên trang mạng cá nhân của mình sau khi sự việc xảy ra, Anna A đã đăng tải bài viết "Bảy bước để trừng phạt". Nội dung chính của bài viết này là nêu lên các cách thức sử dụng công cụ pháp lý để trừng phạt những người đàn ông không chung thủy. Mặc dù sau đó bài viết này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên nó đã được những người sử dụng Internet của Thụy Điển lưu hành một cách rộng rãi. Gần đây nhất, các công tố viên của Thụy Điển cho rằng, đây chỉ là một vụ án rất nhỏ, tuy nhiên vì Julian Assange đã quá nổi tiếng nên nó được giới truyền thông quan tâm đặc biệt.
Lời khai của hai phụ nữ đã bắt đầu vụ việc. Các công tố viên thì khép Julian Assange vào tội cưỡng hiếp. Trong vòng 24 giờ sau, các công tố viên đã rút trát lệnh bắt giữ và buộc ông phạm tội cưỡng dâm, nhưng không buộc tội quấy rối tình dục.
Những ngày sau, luật sư của hai phụ nữ đã yêu cầu các công tố viên mở lại vụ điều tra trên, trát bắt giữ mới đã được ban ra vào tháng 11/2010, Thụy Điển bắt đầu truy tìm Assange, rõ ràng, trát này theo các nhà làm luật là có nhiều lỗi kỹ thuật. Giờ đây, tòa quyết định phán quyết về vụ việc hai đêm đó, cả hai phụ nữ chứng thực họ có quan hệ tình dục với Assange. Nhưng họ đã có những thay đổi sau đó, đòi hỏi khi quan hệ sử dụng bao cao su nhưng Assange lại không làm điều này. Tại Thụy Điển, những ai có hành động quấy rối là bị liệt vào tội cưỡng bức có thể bị tù 2-4 năm.
Assange đã vượt qua những chất vấn trong 4 tuần để được phép rời Thụy Điển và tới Anh thuê nữ luật sư Jennifer Robinson tại
Tiêu chí chọn "một nửa" của người đàn ông "lắm tài nhiều tật"
"Một nhà hoạt động trí thức đầy đam mê, có phần cứng đầu, tìm kiếm một phụ nữ để yêu, sinh con và thỉnh thoảng âm mưu phạm tội" hồ sơ cá nhân của Julian Assange trên trang web hẹn hò trực tuyến OKCupid.com năm 2006 vừa bị phơi bày. "Tôi thích phụ nữ đến từ những nước từng trải qua các biến động chính trị. Văn hóa phương Tây dường như tạo nên những người phụ nữ vô vị và trống rỗng" - kèm theo sau thông tin trên là hình ảnh bản thân với những lọn tóc vàng tung bay.
Người đàn ông luôn cảm thấy cô đơn cũng bộc bạch rằng, muốn tìm kiếm một người "bốc lửa, không tuân theo quy tắc" và khoe khoang rằng mình đang "chỉ đạo một dự án nhân quyền đầy rủi ro". Bạn tình lý tưởng mà Assange chia sẻ là phải "có chiều sâu, hay vui đùa, trí tuệ cao, mặc dù không cần phải học hành chính quy, có sự vươn lên, sức mạnh nội lực và có thể suy nghĩ sâu sắc về thế giới và những người xung quanh". Hồ sơ này được truy cập lần cuối vào ngày 31/12/2006, năm mà Assange thành lập nên WikiLeaks.
Hồ sơ cũng được tạo ra từ rất lâu trước khi Assange trở thành nhân vật số 1 trên mạng, gây tiếng tăm trên toàn cầu sau khi tung ra một loạt tài liệu bí mật của Mỹ. Assange tuyên bố trên trang web hẹn hò trực tuyến rằng, mục tiêu cả đời của ông ta là "thay đổi thế giới thông qua đam mê, cảm hứng và thủ đoạn". Ông cũng tự hào về thân hình cao 1,89m luôn khiến các cô gái chú ý.
"Cao, dung mạo bảnh bao, thường mang theo các tập giấy màu nâu bí ẩn được buộc bằng các sợi dây…". Ông kết thúc bản tự họa bằng một câu cảnh báo: "Đừng làm quen với tôi nếu cô nhút nhát, tự ti. Tôi rất bận. Hãy viết khi cô mạnh mẽ và cá tính"