Những tưởng đấy chỉ là một lời bào chữa cho một trận đấu “không thắng” của những nhà ĐKVĐ châu Âu, nhưng không, đến hôm qua ĐT này đã chính thức đưa vấn đề lên UEFA.
HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha Del Boques cho biết, đội bóng của ông sẽ phải đá hai trận đấu còn lại với Croatia và Cộng hòa Ailen trên sân Arena, nên việc phải cải tạo, thay đổi mặt sân với họ có một… ý nghĩa sống còn.
Hiện tại, UEFA chưa cho biết họ có đáp ứng những đòi hỏi của ĐT Tây Ban Nha hay không, nhưng ai cũng thấy vấn đề rốt ráo nhất với UEFA hiện tại không phải vấn đề mặt sân, mà là vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo loạn của các CĐV vốn đã và đang diễn ra ở Ba Lan và Ukraina những ngày này