Khi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Chile và Tây Ban Nha, tờ Marca đã tiến hành khảo sát về cơ hội đi tiếp của đội nhà. Theo kết quả thu được trong giờ nghỉ giữa hiệp, có tới 76% độc giả đồng tình với việc nhà ĐKVĐ thế giới nên xách va li về nước. Chỉ 24% người được hỏi hi vọng vào việc Tây Ban Nha sẽ ngược dòng thành công. Những con số trên cho thấy niềm tin của người hâm mộ dành cho đoàn quân của ông Del Bosque đã giảm đi nghiêm trọng.
Khi trận đấu kết thúc, trên các trang mạng xã hội ủng hộ ĐT Tây Ban Nha đã xuất hiện nhiều lời lẽ thô tục của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ. Ngoài những lời chửi rủa, nhiều nhóm côn đồ quá khích còn dọa giết những người có lỗi khiến nhà ĐKVĐ “về vườn” sớm. Ngoài HLV Del Bosque thì hai cầu thủ của Real Madrid là Sergio Ramos và Iker Casillas được nhắc đến nhiều nhất.
Nếu như Ramos bị tẩy chay vì cú nước rút chậm như rùa so với Robben thì thủ thành đang khoác áo Real là tội đồ trong trận thua Hà Lan 1-5. Không chỉ “bày tỏ nỗi niềm” bằng đao búa, những kẻ lạ mặt kia còn khẳng định sẽ cào nát mặt Casillas nếu gặp ở ngoài đường. Theo nguồn tin từ gia đình Casillas, một gã nặc danh đã gọi điện thoại tới nhà bố mẹ của ngôi sao Real, để lại thông điệp sặc mùi bạo lực.
Một số người trèo lên hàng rào nhà Casillas chửi bới, số khác ném chai lọ và bất kỳ vật nào có thể vào ngôi biệt thự của gia đình anh. Không dừng lại ở đó, rất nhiều ultra đòi phá nhà, “xin tiết”. Ngay lập tức, BLĐ CLB Real đã khẩn cấp tăng cường an ninh cho khu vực xung quanh nhà “Thánh Iker".
Có hai giả thiết được đưa ra. Một là, thủ phạm quá yêu đội nhà nên đã có những hành động mù quáng. Hai là, thủ phạm đã “đầu tư” quá nhiều vào cửa Tây Ban Nha trên các trang cá cược, nên giờ đang đối mặt với việc ra đê ở.
Tuy nhiên, dù lý do gì thì Casillas vẫn nên cẩn thận sau khi trở lại quê nhà