Cừu Thiên Nhậm là bang chủ Thiết Chưởng Bang, ngoại hiệu Thiết chưởng Thủy Thượng Phiêu, cực kỳ lợi hại với khinh công như lướt trên mặt nước và công phu thiết chưởng. Họ Cừu, có thể được xem là người cương trực nhưng lại bất chấp thủ đoạn. Về sau, Cừu Thiên Nhậm theo Nhất Đăng đại sư xuất gia để sám hối.
Anh trai song sinh của Cừu Thiên Nhậm và Cừu Thiên Trượng. Cừu Thiên Nhậm đỉnh đỉnh đại danh bao nhiêu, thì Cừu Thiên Trượng lại hèn kém bấy nhiêu. Cừu Thiên Trượng biết được chút ít võ công, nhưng so với đám cao thủ nhất lưu hay nhị lưu không đáng gì. Thế nên, Cừu Thiên Trượng nghĩ ra cách để dọa thiên hạ bằng việc hóa thân thành Cừu Thiên Nhậm.
Để bịp thiên hạ khi nhập vai Cừu Thiên Nhậm, Cừu Thiên Trượng đóng cọc gỗ dưới sông chỗ nước nông để thi triển khinh công Thủy thượng phiêu. Cừu Thiên Trượng bóp nát gạch non để minh chứng công phu thiết chưởng… Cừu Thiên Trượng đã lừa được rất nhiều người từ trò này, cho đến khi gặp phải Hoàng Dung.
Về sau, khi đối mặt với Cừu Thiên Nhậm trong cấm địa của Thiết Chưởng Bang, Cừu Thiên Trượng thẹn quá hóa giận, bèn cố đào thoát cùng Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Không may cho Cừu Thiên Trượng đang lúc cố bám víu lấy Hoàng Dung để thoát thân bằng cách lao khỏi đỉnh núi, gã bị bạch điêu của Hoàng Dung mổ trúng đỉnh đầu, nên hoảng loạn mà buông tay. Thân rơi xuống vực, tan xương nát thịt.
Cái cách mà người Bồ Đào Nha chơi bóng trước người Đức, cũng như khi Cừu Thiên Trượng bị Hoàng Dung vạch mặt vậy. Bởi trước trận đấu, đám đông vẫn xem họ là Cừu Thiên Nhậm. Hóa ra, họ chỉ là Cừu Thiên Trượng mà thôi.
Họ đã thua người Đức, toàn diện từ con người, nhiệt huyết cho đến thế trận. Một trận thua tan nát, không thể bao biện bằng bất cứ lý do gì.
Cái may của người Bồ là phía trước họ còn hai đối thủ rất dễ chơi là Iran và Nigeria. Đây là cơ hội để họ có thể tiến sâu vào vòng trong của mùa World Cup năm nay.
Tuy nhiên, muốn biến Iran và Nigeria thành hai đối thủ dễ chơi, họ phải thật sự là một Thiết chưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhậm, chứ không phải là kẻ giả hiệu Cừu Thiên Trượng.
Tấu xảo bất thành, nghĩa là, vừa khéo không thành vậy