Nhìn hình ảnh Messi đi bóng qua 2,3 cầu thủ Bosina Herzgovina rồi xỉa bóng vào mép lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina vào rạng sáng qua, những người yêu Argentina, yêu Tango có thể hài lòng. Trước World Cup này, Messi bảo anh vẫn không phải "cầu thủ lớn" vì suốt nhiều năm qua mới chỉ thành công ở cấp độ CLB, chứ không thành công như vậy ở cấp độ ĐTQG. Và anh bảo hơn bao giờ hết, Argentina cần vô địch World Cup 2014. Thực tế thì Argientia không chỉ có Messi, mà còn có nhiều sao khác như Auguero, Higuain, Di Maria... Nhưng 45 phút ra quân với kèo dưới Bosina cái tập hợp những ông sao Argentina không hề nhảy Tango như những gì người ta kỳ vọng. Ngay cả sang 45 phút hiệp 2, khi Argetina có vẻ chơi hợp lý hơn (nhờ chuyển đội hình 5-3-2 thành 4-3-3), quyết tâm hơn (nhờ bàn nâng tỷ số khá đẹp mắt của Messi) thì điệu Tango chờ đợi cũng không vì thế mà hiển hiện.
Argentina thắng bằng những tình huống cá nhân, và cũng từ những tình huống cá nhân (nhưng xuất phát từ phía bên kia chiến tuyến) mà suýt chút nữa họ bị gỡ hoà. Có thể, cũng giống với chủ nhà Brazil, Argentina phải đối diện với quá nhiều áp lực trong ngày ra quân. Mà cũng có thể, giống như nhiều ông lớn khác ở nhiều kỳ hội khác của bóng đá thế giới, Argentina chưa vội tung hết mảng miếng ở vạch xuất phát đầu tiên.
Thế nhưng, xem Argentina thi đấu, người ta dễ có cái suy nghĩ: để thực sự nhảy Tango, họ cần một nhạc trưởng biết tạo ảnh hưởng lên phần còn lại, chứ không phải một nhạc trưởng thiên tài và cũng luôn giữ một "khoảng cách thiên tài" với phần còn lại, giống Messi...