Nhân kỷ niệm 65 Năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 - 18-4-2011), Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã có kế hoạch thực hiện các hoạt động tình nghĩa như trao quà, sổ tiết kiệm cho thân nhân các đồng chí Anh hùng liệt sỹ Cảnh sát hình sự và những quần chúng nhân dân mưu trí dũng cảm tham gia đấu tranh chống tội phạm hình sự.
Ngày 8/4 đại diện Báo CAND và lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã về Ninh Bình thăm và tặng quà cho gia đình Thiếu tá Đinh Thị Cúc. Chị nguyên là cán bộ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình từ năm 1972 đến năm 2000 được nghỉ hưu.
Thiếu tá Đinh Thị Cúc là một trong số những nữ Cảnh sát hình sự có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, hiện tại hoàn cảnh gia đình chị Cúc gặp rất nhiều khó khăn. Chồng chị Cúc là thương binh bị nhiễm chất độc da cam. Hai vợ chồng chị có 3 con trai thì hai cháu bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 1 cháu đã chết. Người con thứ 3 là Đinh Văn Toản năm nay đã 27 tuổi nhưng nằm liệt bất động trên giường suốt nhiều năm qua. Hiện tại, toàn bộ việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân hàng ngày của Toản, vợ chồng chị Cúc đều phải thay nhau lo liệu.
Thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Đinh Thị Cúc, Đại tá Nguyễn Chí Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng - món quà do Báo CAND gửi tặng chị Cúc và gia đình với mong muốn rằng chị sẽ luôn giữ vững nghị lực, ý chí của một Cảnh sát hình sự, có nhiều sức khoẻ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhận món quà của Báo CAND, Thiếu tá Đinh Thị Cúc rưng rưng xúc động bày tỏ sự cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm của Báo CAND và những người đồng đội, đồng chí