Đợt 1 của chuyến công tác được thực hiện tại các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng...
Hưởng ứng chương trình “Tri ân tháng bảy”, thông qua sự vận động của Báo CAND – Văn phòng Thường trú tại Đà Nẵng, Công ty Bia Huế (trụ sở tại 243 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế), với sự quan tâm, chia sẻ của Tổng Giám đốc – ông Nguyễn Mậu Chi và tập thể cán bộ, nhân viên doanh nghiệp, đã ủng hộ tiền và quà, giúp đỡ 27 trường hợp thương binh, thân nhân liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, lực lượng Công an xã, thôn, dân phố, dân phòng... của các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên của nhân dân trong thời bình, đang có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời tặng quà hỗ trợ 2 gia đình đặc biệt khó khăn tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn và liệt sĩ Phạm Văn Lợi, từng chiến đấu và hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước tại đảo Gạc Ma – Trường Sa năm 1988 (mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng). Liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn có cha là ông Nguyễn Điện, đã ngoài 70 tuổi, trú tại tổ 27, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, bị ốm nặng nằm liệt giường hơn một năm nay. Mọi việc vệ sinh, ăn uống của ông Điện chỉ do một tay người vợ già săn sóc... Còn mẹ Liệt sĩ Phạm Văn Lợi là bà Nguyễn Thị Trước, trú tại số 18 Lưu Nhân Chú, phường Khuê Trung, Hải Châu, tuổi cũng ngoài 80, vẫn phải một mình làm lụng nuôi đứa con trai (em liệt sĩ Lợi) bị bệnh “đao”...
Nằm trong chương trình “Tri ân tháng bảy”, Công ty Bia Huế còn tặng 500 card điện thoại di động Viettel (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, với mong muốn người lính biên cương giữ đảo có thêm điều kiện liên lạc với người thân và gia đình ở đất liền. Những phần quà hết sức ý nghĩa này đã được trao cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại TP Đà Nẵng) để chuyển đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác biển đảo ở Trường Sa...
Tổng giá trị các phần quà trao tặng gần 150 triệu đồng tuy chưa phải là nhiều, song đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa lớn lao, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa đối với những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, Quân đội đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ gìn bình yên cho nhân dân; bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc