Xã Hồi Xuân là một trong những xã nghèo của huyện biên giới Quan Hoá. Hiện, xã có 812 hộ với 3.500 khẩu. Tuy nhiên, 53% tổng số hộ dân trong xã còn thuộc diện hộ nghèo. Xã Hồi Xuân lại là địa bàn có nhiều đồi núi, đất canh tác ít nên đời sống các hộ gia đình còn nhiều khó khăn.
Để thoát khỏi cái nghèo, cái khó, nhiều hộ bà con trong xã đã biết trồng cây luồng để làm hàng hoá bán cho các xưởng chế biến. Cây luồng đã giúp bà con xoá đói, giảm nghèo. Chẳng thế mà, đến xã Hồi Xuân, chúng tôi được ngắm nhìn những cánh rừng luồng xanh mướt của bà con. Tuy nhiên, một điều ít ai biết, đằng sau vẻ xanh mướt của những cánh rừng luồng bát ngát ấy lại là những câu chuyện buồn về cuộc sống người dân nơi đây.
Theo ông Hà Văn Thuyệt, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân thì cách đây khoảng gần chục năm, xã Hồi Xuân trở thành “điểm nóng” liên quan đến an ninh trật tự bởi lẽ, trên địa bàn xã có nhiều người nghiện ma tuý và bị nhiễm HIV. Họ đều là những thanh niên đi làm ăn xa. Sau khi trở về địa phương, nhiều người đã bị “nàng tiên nâu” mê hoặc và cũng không ít trong số đó đã bị nhiễm HIV.
Hậu quả có những gia đình, cả 2 vợ chồng cùng bị nhiễm HIV đã ra đi để lại những đứa con thơ dại. Khi đến trụ sở UBND xã Hồi Xuân để trao quà cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bà đưa cháu đi nhận quà Tết. Đôi mắt cháu Hà Thị T, bản Khằm, xã Hồi Xuân trong veo ánh lên niềm vui khi nhìn thấy những túi quà Tết của Báo CAND.
Buồn thay, em T. hiện đang phải chung sống với virus HIV. Bố đi làm ăn xa biền biệt hàng năm trời đến khi trở về mang theo virus HIV. Điều đau lòng là người mẹ em cũng không thoát khỏi sự khắc nghiệt của số phận. Thế rồi, cả bố lẫn mẹ em đều đã ra đi để lại một mình T. sống với bà nội. Rồi em Hoàng Thị L., phố Hồi Xuân, xã Hồi Xuân cũng đang mồ côi vì cha mẹ đã mất do nhiễm HIV.
Cô Vũ Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồi Xuân tâm sự với chúng tôi: Trường Tiểu học Hồi Xuân có 19 trẻ mồ côi trên tổng số 300 học sinh. 16 học sinh có hoàn cảnh éo le bố mẹ bỏ nhau. Tuy vậy, điều khiến chúng tôi yên lòng là hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều cố gắng học tốt. Nhiều em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Cảm thông với hoàn cảnh éo le của các em học sinh, Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc Báo CAND đã cùng với ông Yoshinori Yamashiro, Tổng Giám đốc Công ty YB Techno – Nhật Bản trao 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em bao gồm 300.000 đồng cùng nhiều bánh kẹo, dầu ăn, đường, mỳ tôm…
Sau khi trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND tiếp tục trao 20 suất quà cho 20 già làng, trưởng bản huyện Quan Hóa. Họ đều là những người có uy tín với bà con, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Đó là già làng Nguyễn Hoàng Kim, thị trấn Quan Hoá đã tuyên truyền, vận động người dân trong dòng họ thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trưởng khu Nguyễn Thị Hoạt, khu I, thị trấn Quan Hóa là tấm gương trong công tác vận động người dân nói “không” với ma tuý…
Được chứng kiến hình ảnh của các già làng, trưởng bản cùng các cháu bé vui tươi khi nhận quà từ Báo CAND và Công ty YB Techno – Nhật Bản, ông Yoshinori Yamashiro đã thể hiện sự xúc động: Mặc dù đây là lần đầu tiên được cùng với Báo CAND đi tặng quà Tết cho đồng bào nghèo tại Việt Nam nhưng bản thân tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Tôi biết, ở Việt
Ngoài trao quà cho đồng bào nghèo huyện Quan Hoá, Báo CAND, Công ty YB Techno cũng đã trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát