Đó là Trung tá Phạm Thế Huyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý; Trung úy Lương Văn Sắc và Đại úy Nguyễn Ngọc Thành, cán bộ Đội Công an phụ trách xã.
Theo chân các cán bộ Công an huyện Quan Hoá, chúng tôi đến thăm gia đình Trung tá Phạm Thế Huyên. Mặc dù đã hẹn trước nhưng sáng sớm hôm nay, Trung tá Huyên đã phải đột xuất cùng các CBCS vượt hơn 40km đường rừng núi để truy bắt các đối tượng buôn bán trái phép chất ma tuý, chưa thể trở về kịp.
Khi chúng tôi đến, chỉ có chị Lương Thị Xoan, vợ Trung tá Huyên ở nhà. Do bị bệnh tim, sức khỏe yếu nên hằng ngày chị Xoan ở nhà dệt thổ cẩm để bán. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều trông chờ vào đồng lương của anh Huyên. Điều đáng buồn là anh Huyên cũng bị bệnh huyết áp cao và rối loạn tuần hoàn não. Chị Xoan kể với chúng tôi: "Anh Huyên vừa nằm viện điều trị 2 tuần, sức khỏe chưa ổn định. Thế nhưng, khi vừa đi làm trở lại, anh đã cùng anh em lên đường làm nhiệm vụ"...
Đại diện Báo CAND và ông Yoshinori Yamashiro tặng quà cho chị Lương Thị Xoan, vợ Trung tá Phạm Thế Huyên.
Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật- bạn đọc, Báo CAND cùng ông Yoshinori Yamashiro, Tổng Giám đốc Công ty YB Techno, Nhật Bản đã trao 3 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 3 CBCS. Cảm động trước những khó khăn, vất vả của CBCS Công an huyện Quan Hoá, ông Yoshinori Yamashiro còn tặng thêm cho 3 CBCS, mỗi người 2,7 triệu đồng. Ông Lê Xuân Quang, Công ty Cosevco Imex, địa chỉ 14/24 Kim Đồng, Hà Nội cũng tặng 3 CBCS mỗi người 1 triệu đồng.
Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng trân trọng, sẻ chia với những vất vả, hy sinh của các CBCS Công an đang bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc