Chiều tối 8/5, sau hàng trăm kilômét đường núi cực kỳ hiểm trở, với sự giúp đỡ của lực lượng Công an địa phương, đoàn công tác có mặt tại xã Chí Cà, huyện Xín Mần. Đây là một xã biên giới nằm ở điểm cực Tây của Hà Giang, địa hình bị chia cắt phức tạp, khí hậu khắc nghiệt. Hơn 100 hộ dân thuộc nhiều dân tộc cùng lãnh đạo chính quyền địa phương vô cùng cảm động trước nghĩa cử của các chiến sĩ Công an làm báo cùng các nhà hảo tâm từ thành phố biển Hải Phòng.
Thiếu tá Lưu Trường Sơn, cán bộ Đồn Biên phòng 29 Xín Mần thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Chí Cà hiện có trên 2 nghìn nhân khẩu thuộc các dân tộc: Tày, HMông, La Chí và 2 hộ người Kinh, tỷ lệ hộ nghèo tới 64%. Đồng bào chủ yếu làm nương rẫy, năng suất thấp nên cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn.
Liên tiếp từ ngày 24/4 đến 1/5, xã bị 2 cơn lốc và mưa đá tàn phá làm sập và tốc mái hơn 50 căn nhà, san phẳng 3 điểm trường. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xuân Trường, việc khắc phục hậu quả hiện rất chậm do vật liệu vận chuyển từ Hà Giang lên phải qua 100km đèo dốc nguy hiểm nên giá thành một tấm tôn lợp nhà tăng gấp đôi. Nhiều gia đình nhà bị sập, vừa sửa chữa, vừa phải lên nương gieo trồng ngô cho kịp vụ.
Ông Ma Seo Chư ở thôn Hồ Sáo Chải nói: “Tôi đang dựng lại nhà, nhưng còn mấy kilôgam giống ngô chưa gieo nên phải bỏ đấy, lên rẫy gieo cho kịp thời vụ, không đến mùa lại đói thôi…”. Chứng kiến cảnh bà con gieo ngô trên núi, có nơi độ dốc đến 45 - 60% và phải hoàn toàn lệ thuộc vào thời tiết, mới thấy hết, để có được hạt ngô nuôi sống gia đình ở vùng địa đầu cực Bắc nơi đây là vô cùng vất vả.
Tại đây, đoàn công tác đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng và hỗ trợ các gia đình bị sập nhà, tốc mái trên 30 triệu đồng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, ông Hạng Văn Dụng, Chủ tịch UBND xã gửi tới Báo CAND, CLB “Những người bạn đất cảng” và các nhà hảo tâm TP Hải Phòng lời cảm ơn sâu sắc, đặc biệt là các anh, chị em trong đoàn công tác đã không ngại đường xá xa xôi, đèo dốc hiểm trở chuyển tới đồng bào nghèo trong xã những món quà đầy tình nghĩa...
Chia tay với Chí Cà, đoàn công tác tiếp tục đến xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, một xã biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Giang và cũng có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Ông Cháng Xuân Mình, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Phong Quang có 11 dân tộc với trên 2.000 nhân khẩu, chiến tranh biên giới năm 1980, cả xã phải di dời toàn bộ nhà cửa, ruộng nương cho bộ đội xây dựng trận địa.
Khi trở lại, bà con phải bắt tay vào xây dựng lại từ đầu. Được giao quản lý 1.000ha rừng do lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân rất tự giác trong bảo vệ rừng. Từ nhiều năm nay, không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tại Phong Quang, đoàn công tác cũng đã trao 100 suất quà cho 100 hộ nghèo của xã, mỗi suất trị giá trên 700 ngàn đồng.
| Danh sách các nhà tài trợ 1. Thành viên CLB “Những người bạn đất cảng”. 2. Nhóm bạn của các thành viên CLB. 3. Công ty Đức Anh. 4. Công ty Phúc An Thịnh. 5. Công ty CP Nhựa cơ khí Hải Phòng. 6. Nhà hàng Đạt béo, Đồ Sơn. 7. Nhà hàng Sao đêm. 8. Shop thời trang T&D, Cát Dài. 9. Gia đình và bạn bè chị Phương (CLB). 10. Nhóm bạn anh Hạnh Thủy (CLB). 11. Anh Bùi Văn Hải, Đằng Lâm, Hải An. 12. Doanh nghiệp Áo mưa Sơn Thủy. |