Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã tới dự buổi lễ.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường An ninh miền Nam (nay là Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng), có trụ sở tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi đào tạo cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Công an. Tại đây, hàng ngàn thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an đã không ngừng học tập, rèn luyện và chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Đến nay, những thế hệ cán bộ Công an được đào tạo tại Trường An ninh miền
Kinh phí xây dựng ba ngôi nhà tình nghĩa do các cựu học viên Trường An ninh miền Nam, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương được trao tặng bà Phạm Thị Mai, vợ liệt sỹ Quân đội thời kỳ chống Mỹ, ở xã Đại Đình; bà Đào Thị Quý, vợ liệt sỹ Quân đội thời kỳ chống Mỹ, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương và bà Nguyễn Thị Tủn, vợ thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ở xã Đồng Tĩnh. Nhân dịp này, Báo CAND cũng trao tặng 40 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó hai xã Đồng Tĩnh và Đại Đình.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ: Những món quà mang đậm nghĩa tình do cựu học viên Trường An ninh miền Nam, Báo CAND và Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng cho gia đình chính sách và các cháu học sinh nơi đây không chỉ thể hiện tình cảm nồng ấm, thân thương với gia đình chính sách và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nói chung), nhân dân xã Đồng Tĩnh và xã Đại Đình (nói riêng), mà còn góp phần tăng cường, gắn bó tình cảm giữa nhân dân với lực lượng Công an, Quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp.
Với tư cách là một cựu học viên, Trung tướng Bùi Quang Bền xúc động phát biểu: Đại diện cho những thế hệ cán bộ, học viên Trường An ninh miền Nam ngày đó, nay có nhiều đồng chí đã trưởng thành, có những đồng chí đã trở thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, có đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…, chúng tôi thật sự vui mừng và hãnh diện khi thấy các thế hệ cán bộ, học viên của trường đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng chúng tôi cũng rất buồn mỗi khi nhớ đến những đồng chí là cựu học viên của nhà trường đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Gần 40 năm sau trở lại thăm trường, chúng tôi tự hào hơn khi thấy quê hương hai xã Đồng Tĩnh và Đại Đình ngày càng đổi mới, khang trang. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc với đồng bào, đồng chí, anh em cựu học viên An ninh miền Nam đã không ngừng học tập và rèn luyện xứng đáng là những học viên của Trường An ninh miền Nam ngày ấy. Món quà nghĩa tình mà các cưu học viên Trường An ninh miền Nam, Báo CAND và Công an tình Vĩnh Phúc trao tặng cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo của xã Đồng Tĩnh, xã Đại Đình thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa thay lời tri ân của thế hệ học viên An ninh miền Nam chúng tôi