Cái cúp vô địch giải giao hữu Navibank - giải đấu mà hàng loạt CLB, trong đó có CLB HA.GL của "Sắc" chỉ coi là một bước tập trận cho "chiến trường V.League" chuẩn bị khởi tranh. Nhưng dẫu có vậy thì với "Sắc" cái cúp đầu tiên trong cuộc trường chinh làm thầy cũng có nhiều lắm những sự ngọt ngào.
Cả Đông Nam Á này đều biết Kiatisuk khi còn làm cầu thủ đã từng làm cho người ta đê mê thế nào với những pha bứt tốc dứt điểm một chạm. Những pha bóng mà người ta gọi là "ngón nghề của Sắc", để rồi với nó tên tuổi của anh chàng đã bay bổng cả bầu trời bóng đá khu vực.
Cách đây không lâu, một tờ báo Thái đặt ra vấn đề đi tìm một biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á trong vòng 15 năm trở lại đây. Và phần lớn những người được hỏi, kể cả là những fan hâm mộ Thái lẫn những fan hâm mộ ngoài nước Thái đều thống nhất với phương án chọn Kiatisuk.
Kiatisuk khá "vô duyên" với nghiệp HLV (Ảnh: Quang Minh).
Quả thật sự nghiệp cầu thủ của "Sắc" xứng đáng đưa anh trở thành một biểu tượng của bóng đá "vùng trũng" - cái biểu tượng mà khi nhìn vào, hàng loạt thế hệ hậu sinh sẽ biết phải phấn đấu và phải cống hiến như thế nào.
Nói lại tất cả những chi tiết này để một lần nữa khẳng định lại "Sắc" cầu thủ là một thương hiệu đã và vẫn để thương để nhớ trong lòng người. Thế nhưng cuộc đời đôi khi vẫn tồn tại như sự lạ, và phần tiếp theo trong câu chuyện của "Sắc" thì quả là một sự lạ không hơn không kém. Kể từ ngày treo giày, "Sắc" mon men qua nghiệp HLV với cái chức trợ lý HLV ở HA.GL, sau đó thì "Sắc" về nước "nhiếp chính" ở CLB Chonburi - một trong những CLB có tiềm lực tài chính và mặt bằng nhân sự ổn định nhất của bóng đá Thái Lan. Chưa hết, "Sắc" còn được LĐBĐ Thái tin tưởng giao cho vị trí trợ lý HLV trưởng U.23 Thái để cùng ĐT U.23 Thái tham dự SEA Games 25.
Thế nhưng tất cả những vị trí mà "Sắc" dấn thân trên con đường huấn luyện đều để lại cho anh những "quả đắng" không ngờ. Ở vị trí trợ lý HLV HA.GL, anh không thể hiện được dấu ấn nào đáng kể, ở vị trí HLV trưởng Chonburi, "Sắc" đem quân qua Việt Nam đá tứ kết AFC Cup với Bình Dương đã bị "đánh cho tơi tả". Còn ở vị trí trợ lý HLV trưởng U.23 Thái thì "Sắc" cùng với ông HLV trưởng Steve Darby đã phải trải qua một kỳ SEA Games đen tối nhất trong lịch sử: U.23 Thái thua U.23
Nhìn nhận lại cả một quá trình dài từ quá trình làm cầu thủ đến quá trình làm HLV mới thấy rằng cuộc đời cầu thủ của "Sắc" vẻ vang, lừng lẫy bao nhiêu thì cuộc đời làm HLV lại bạc bẽo, đen đủi bấy nhiêu. Mà "Sắc" không phải là trường hợp duy nhất của cái "qui luật quái dị" này. Trên thế giới cũng từng có rất nhiều người khi làm cầu thủ thì lừng lẫy, nhưng khi làm HLV thì đụng vào chỗ nào, chỗ ấy thua.
Vì tất cả những lẽ đó nên khi bầu Đức của HA.GL lên kế hoạch cải tổ đội bóng và đặt Kiatisuk vào trung tâm của sự cải tổ thì người hâm mộ phố Núi đã lo hùi hụi. Dù không nói ra miệng, nhưng rõ ràng người ta không tin ở khả năng điều binh của một con người dường như chỉ giỏi sử dụng chân, chứ không giỏi sử dụng cái đầu. Bất chấp tất cả, "Sắc" cứ lao vào công việc và cứ "lái" HA.GL theo cái quĩ đạo mình đã lập trình.
Kết quả là ở Navibank Cup 2010 thì HA.GL đã chơi một thứ bóng đá khá ấn tượng, và đã gặt được "quả ngọt đầu tiên" sau một trận chung kết phải giải quyết thắng thua từ chấm phạt đền.
Mong là chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời huấn luyện sẽ xua tan những tháng ngày băng giá của một ông thầy trẻ!
| VFF sẵn sàng trả mức lương 20.000 USD để giữ chân HLV Calisto "VFF có thể trả mức lương tới 20.000 USD/tháng thay vì 13.500 USD/tháng như hiện nay cho ông Calisto. Chắc chắn không thể có một CLB nào, dù hào phóng tới mấy có thể chi trả mức lương đó" - ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, đồng thời đảm trách nhiệm vụ đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Calisto cho biết. Tuy nhiên, VFF cũng cứng rắn trong quan điểm "HLV Calisto chỉ được phép làm việc cho đội tuyển Việt VFF tin tưởng rằng, với việc đưa ra mức lương hấp dẫn, việc giữ chân HLV Calisto gần như đã trong tầm tay. Ông Calisto cũng không dễ gì bỏ qua một cơ hội tuyệt vời đến thế, bởi suy cho cùng, ông sang Việt Hà Ly |