Sưởi ấm những trái tim đường phố

Chương trình “Đón Tết của những người tha hương, cơ nhỡ” được Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam Trần Duyên Hải thực hiện đã 15 năm nay. “Ngày Tết ai chẳng muốn có một mái ấm gia đình để về. Những người lang thang, cơ nhỡ ở Hà Nội ngày Tết thường đến các điểm vui chơi, di tích lịch sử để làm nghề đánh giày, ăn xin…Từ 15 năm trước tôi đã có ý tưởng đưa họ về Trung tâm của mình ăn Tết và đã thực hiện được đến nay”- ông Hải chia sẻ.

“Hận ơi! Dậy có người gặp” - cô gái trẻ lảnh lót gọi với lên gác xép. “Dạ” - tiếng trả lời đùng đục, ồm ồm cất lên. Ánh sáng bàng bạc hắt qua ô cửa sổ nhỏ chỉ đủ để nhìn rõ mặt người. Hận gạt tấm chăn về một góc, tay lần lần tìm thành giường rồi buông chân xuống. Nhiều ngày nay, cậu đã ăn, uống thuốc rồi lại nằm ở đó. Cả cái Tết này, Hận cùng với 37 người lang thang, cơ nhỡ được trú trong không gian ấy. Dù những ngày xuân có mưa phùn, ẩm ướt và lạnh giá, dù nơi ở không được rộng rãi nhưng họ đã cảm thấy ấm lòng khi được cưu mang, bao bọc bởi tình thương và lòng nhân ái của con người.

Câu chuyện cảm động của chàng trai khiếm thị

Nguyễn Văn Hận, 26 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Trước mặt chúng tôi, Hận thật hiền lành và đáng thương. Cậu kéo cổ áo sơ mi ra, để lộ một mảng da bất thường trông như vết sẹo bỏng sâu. Mảng sẹo từ dưới chân tóc kéo dài ra phía trước ngực. Ánh mắt của Hận cứ ngước lên, chớp chớp như cố nhìn thấy một cái gì đó trước mặt mà đành bất lực. “Em không nhìn thấy gì từ trong bụng mẹ” – cậu giải thích rồi lần lượt lý giải hành trình lưu lạc từ Bạc Liêu ra Hà Nội rồi có mặt tại Trung tâm Dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm).

Hận mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu lang bạt khắp nơi, kiếm sống bằng nghề bán vé số. Ông trời lấy đi đôi mắt của Hận nhưng bù lại cho em một giọng hát làm phương tiện nuôi sống bản thân. Cũng giống như nhiều người nghĩ về Hà Nội như một miền đất hứa, năm 2006, Hận theo bạn bè ra Hà Nội hát rong kiếm sống. Cậu lang bạt khắp Hà Nội, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Nơi trú ngụ của em là vỉa hè, gầm cầu. Hận đâu cần nơi ở đẹp đẽ vì trước mắt cậu lúc nào cũng chỉ là bóng tối.

Năm 2008, Hận thấy nổi hạch quanh cổ, có lần hát xong, máu tứa ra bên ngoài cổ. Em được đưa vào bệnh viện và được kết luận mắc bệnh lao hạch. Hận mang theo nỗi lo lắng về quê chữa bệnh. Ở Bạc Liêu, bác sỹ bảo em phải chuẩn bị nhiều tiền lên Sài Gòn chữa bệnh – khoảng chừng trăm triệu gì đó.

Với một đứa con đường phố, Hận chẳng bao giờ nghĩ đến con số đó chứ nói gì là của mình để mang đi chữa bệnh. Không còn cách nào, em quay trở ra Hà Nội, mặc kệ số phận. Và rồi may mắn khi Hận được các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” và Câu lạc bộ nhân ái giúp đỡ. Họ dẫn em đi bệnh viện, hàng tháng quyên góp chi trả tiền chữa bệnh cho em. “Bây giờ thì em sung sướng lắm rồi” – Hận cao giọng – “Em đã khỏi bệnh, nhưng vẫn phải uống thêm thuốc. Tết này lại được ăn Tết ở trong nhà, trong Trung tâm của thầy Hải cũng được ăn bánh chưng, uống nước ngọt, không sợ mưa rét như ngoài đường phố”.

Bỗng chốc câu chuyện quay trở về thực tại. Hận thấy mình như nằm mơ khi được ăn Tết ở Trung tâm. Nếu như không có ông Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm thì những ngày Tết vừa qua, Hận vẫn như một số người không gia đình lang thang ở Hà Nội. Hận cùng 38 người tha hương cơ nhỡ được đón về Trung tâm của ông Hải ăn Tết Nguyên đán từ 28 Tết đến tận bây giờ. Những người tha hương được hưởng một cái Tết trọn vẹn với đúng phong tục cổ truyền, được sống và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn dưới mái nhà chung đầy ấm áp. Hỏi Hận: “Em có ước mơ gì không?”, khuôn mặt em chợt bừng sáng, nói vội như sợ người ta lấy mất ước mơ: “Có chứ! Em ước được học chữ nổi, học nghề mát xa, thuốc nam…”.

Sưởi ấm những trái tim đường phố ảnh 1
Nguyễn Văn Hận tâm sự với phóng viên tại nơi trú ngụ trong dịp Tết Quý Tỵ ở Trung tâm Dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam.

Nơi trái tim rộng mở 

Nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Trung tâm Dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam từ lâu là địa chỉ đỏ cho những hoàn cảnh lang thang, cơ nhỡ đến tá túc. Chương trình “Đón Tết của những người tha hương, cơ nhỡ” được Giám đốc Trung tâm Trần Duyên Hải thực hiện đã 15 năm nay. “Ngày Tết ai chẳng muốn có một mái ấm gia đình để về. Những người lang thang, cơ nhỡ ở Hà Nội ngày Tết thường đến các điểm vui chơi, di tích lịch sử để làm nghề đánh giày, ăn xin…Từ 15 năm trước tôi đã có ý tưởng đưa họ về Trung tâm của mình ăn Tết và đã thực hiện được đến nay”- ông Hải chia sẻ.

Tết Quý Tỵ, Trung tâm đã đón một số người ở xóm trọ sau chợ Long Biên và khu vực bãi giữa sông Hồng. Chương trình năm nào cũng diễn ra từ 28 đến mùng 5 Tết, nhưng có nhiều người ở đến qua Rằm tháng Giêng. “Tết năm ngoái có 37 người đến, năm nay có 39 người, trong đó có 1 gia đình 4 người và 1 gia đình 2 người. Có người không biết địa chỉ đã gọi điện về Trung tâm và chúng tôi cho người ra đón. Tôi chỉ muốn năm sau nhiều người biết tới chương trình này hơn để đến đây đón Tết” – ông Hải kể.

Anh Phạm Văn Đại, lang thang không nhà ở Hà Nội cho biết: “Sống ở đây chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ, ấm cúng và được đón một cái Tết đúng nghĩa. Chúng tôi được đón giao thừa, mỗi bữa cơm Tết đều có bánh chưng, thịt gà nấu đông, sườn nấu khoai tây, giò, chả… đầy đủ”. Theo thầy Hải thì có lẽ do buồn về thân phận của mình và có nỗi niềm day dứt nên suốt cả những ngày Tết, họ ít khi ra ngoài, chỉ đi chơi rồi về. Triển khai 15 năm, đến nay Trung tâm đã đón được hơn 500 người tha hương về ăn Tết.

Nguồn kinh phí chính để tồn tại và phát triển của Trung tâm để tổ chức những chương trình này thu từ hoạt động của văn phòng giới thiệu việc làm. Những học sinh sau khi được đào tạo nghề tại đây đi làm việc ở các đơn vị mới thì được đơn vị đó ủng hộ để tái đào tạo. Trung tâm cũng nhận được một số sự ủng hộ của doanh nghiệp, cá nhân vào các dịp lễ, Tết như bánh chưng, con gà, bánh kẹo, tiền… “Chương trình để lại ấn tượng tốt, mọi người ra đi đều vui vẻ. Nếu tỉnh, địa phương nào cũng có phong trào thế này thì Tết chúng ta không phải thấy người lang thang, cơ nhỡ không có nơi để về” - ông Hải nhấn mạnh.

Khá nhiều tổ chức từ thiện biết đến Trung tâm của ông Hải nên đã hướng dẫn người lang thang cơ nhỡ về đây tá túc trong một khoảng thời gian, nhất là khi cả Hà Nội nghỉ ngơi sau một năm lao động.

Tấm lòng và ý tưởng tổ chức chương trình Tết cho người tha hương của ông Giám đốc Trung tâm thật là đặc biệt. Những câu lạc bộ, những diễn đàn, tổ chức làm từ thiện có thêm một địa chỉ để phối hợp giúp đỡ người kém may mắn hơn mình. Người tốt vẫn luôn ở quanh ta. Việc thiện không phải là những gì to tát

Trần Hằng - Việt Hà

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.