21h, máy bay mới hạ cánh, nhưng 19h đã có rất đông phóng viên có mặt ở sân bay chờ đợi. Ai cũng hiểu, trên chuyến bay có gần 200 thành viên đoàn TTVN, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới là những nhân vật chính. Không hiểu là các VĐV của các môn thể thao khác sẽ thấy nhẹ nhõm hay chạnh lòng khi chứng kiến cảnh phóng viên Việt Nam quây lấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để hết chụp ảnh, phỏng vấn lại đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ, lịch tập luyện, thi đấu…
Trước cả rừng phóng viên, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một để vào bán kết, sau đó sẽ cố gắng vào đến chung kết. Với sự chuẩn bị tốt và đặc biệt quyết tâm cao của toàn đội, tôi tin U23 sẽ hoàn thành chỉ tiêu”. Phát biểu của ông Phúc cho thấy HLV người Hà Nội không muốn tạo sức ép với các học trò, nhưng kiểu gì thì kiểu U23 vẫn phải vào đến trận chung kết. Thậm chí, ông Phúc còn nói bóng gió “khi vào đến chung kết, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Thật lạ, chỉ trước đây vài tuần, giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam không đặt quá nhiều niềm tin vào ĐT, nhưng khi họ chuẩn bị bước vào chiến dịch “săn vàng” SEA Games thì ai cũng hồi hộp và hy vọng. Có lẽ bởi bóng đá vẫn là môn thể thao Vua, vẫn là môn nhận được sự kỳ vọng lớn nhất ở mỗi kỳ SEA Games. Và với một nền bóng đá mà suốt 50 năm qua, chiếc HCV SEA Games luôn là một giấc mơ không thành hiện thực thật, thì những kỳ vọng luôn luôn đầy ắp.
Tổng thư ký VFF, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Ngô Lê Bằng khẳng định, đây là đội tuyển U23 tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Ông Bằng mong rằng ĐT sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ, cũng như giới truyền thông trong hành trình sắp tới tại SEA Games 27.
Phải nói, SEA Games đã nóng lên rất nhiều sau khi các đội tuyển bóng đá nam chuẩn bị có trận ra quân, trong đó có U23 Việt Nam. Sức nóng ấy khiến guồng quay của cánh phóng viên chúng tôi thêm phần gấp gáp. Và chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ còn nóng hơn nữa nếu thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng tưng bừng trước đối thủ Brunei trong trận ra quân ngày 8/12 sắp tới.
| U23 có buổi tập đầu tiên tại Nay Pyi Taw Sau khi tới thủ đô mới của Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ngủ bù sáng qua. Toàn đội có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày, tại sân tập do BTC nước chủ nhà bố trí. Từ khách sạn tới sân tập khá xa, nhưng đường rộng và vắng, nên U23 chỉ mất khoảng 45 phút di chuyển bằng ô tô. Do tập buổi đầu, nên HLV Hoàng Văn Phúc chỉ yêu cầu các học trò khởi động, làm quen với thời tiết tại Myanmar. Liên quan đến chuyện ăn nghỉ, TTK Ngô Lê Bằng cho biết toàn đội khá hài lòng khi được nước chủ nhà bố trí ở khách sạn 4 sao. Tại đây, đồ ăn phù hợp, phòng rộng và thoáng, có khuôn viên đẹp. Chỉ có một hạn chế là internet tại Nay Pyi Taw rất kém, nhưng đây là tình trạng chung của thành phố này. A.N. |