SUAREZ: Có & Không
Phải thừa nhận, cú cắn của Suarez vào vai Chielini đã khiến bàn thắng của Godin bớt đi phần ấn tượng. Nhưng nếu nhìn hình ảnh Suarez phải dọn đồ biến ngay khỏi khách sạn của ĐT Uruguay dù các đồng đội của anh đều không muốn điều đó, ai cũng thấy chạnh lòng
Suarez cũng là người bình thường, tức là có một nửa thiện và một nửa tà. Liệu có bất công không khi một cú cắn thì bị cấm đá 4 tháng trong khi một cú đạp gãy gập chân đối thủ có khi chỉ bị treo giò 3 hoặc 4 trận là cùng? Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó. Đáng nói bây giờ là Uruguay không chỉ có Suarez, một siêu sao đang vươn tới tầm vóc của những Messi và Ronaldo. Uruguay còn lại cả một tập thể 22 con người, dưới một motto “Tự do hay là chết”, quốc hiệu của đất nước Nam Mỹ này.
World Cup 2014 là một World Cup lạ kỳ, khi nó chứng kiến lần lượt các siêu sao phải sớm rời cuộc chơi. Từ Iniesta, Xavi, Rooney cho tới Pirlo và Ronaldo, rồi bây giờ là Suarez. Phải chăng, đây sẽ là một World Cup mà đội đăng quang là đội không có siêu sao hạng nặng?
Thực tế, để leo lên ngôi vô địch World Cup khó nhưng không quá kinh khủng. 32 đội bóng, 736 cầu thủ tham góp, nhưng nhà vô địch chỉ là người giải quyết tốt nhất 7 trận mà thôi. Và Uruguay vẫn còn nguyên 4 trận tiếp theo để giải quyết tốt, dù không Suarez.
Không Suarez, 22 cầu thủ còn lại sẽ tự ý thức rằng, mình phải chơi 110% khả năng khi không còn chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chẳng phải một Colombia không Falcao đã hiên ngang chiếm ngôi đầu bảng C để bây giờ thách thức Uruguay đó sao? Và nếu 22 con người của Uruguay kết thành một mối, chơi với tâm thức “đá cho FIFA biết thế nào là những người chống lại thứ cảm tính bất công”, Uruguay không Suarez có khi còn khôn lường hơn Uruguay có Suarez cũng nên?