Trầm tư vì va chạm thực tiễn…?
Hôm qua, ngồi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, người đã từng làm việc với rất nhiều đời thầy ngoại của ĐTVN thì được nghe ông Huế đặt ra một câu hỏi: Falko Goetz trầm tư vì Falko Goetz chợt thấy cái hiện thực mình đối diện không hẳn là thứ hiện thực bóng loáng như mình tưởng tượng?
Ông Huế phân tích rằng mặc dù đã biết trước đến với BĐVN là đến với một "vùng trũng" của bóng đá ĐNA, và mặc dù đã được người bạn thân - cựu tuyển thủ QG Đỗ Văn Phúc tư vấn rất nhiều, nhưng chắc chắn là khi va chạm với thực tiễn cụ thể của BĐVN, Goetz hẳn cũng sẽ nhận ra nhiều thứ không giống như mình nghĩ. Chỉ lấy một ví dụ bé xíu: Trước hai trận giao hữu với Đồng Nai và Đồng Tâm, ông Goetz đã đề nghị trợ lý Mai Đức Chung tìm một chiếc camera quay lại diễn biến trận đấu, từ đó giúp mình có cơ sở xem xét, nghiên cứu một cách sâu sắc hơn về các học trò. Nhưng lúc bị yêu cầu tìm camera thì ông Mai Đức Chung đã tá hỏa, vì không biết phải tìm nó ở đâu. May mà phút cuối một nhóm phóng viên truyền hình của TTX đã ra tay giúp, không thì chắc chắn Goetz sẽ gặp khó đủ bề… Và theo như ông Huế thì chính những điều như thế khiến một ông thầy chuyên nghiệp như Goetz không thể không trầm tư.
Hay trầm tư vì đang trong giai đoạn "trăng mật"?
Tất nhiên một chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm như ông Huế cũng có những lý lẽ riêng của mình. Và đấy là những lý lẽ mà VFF - người thuê ông Goetz, và chịu trách nhiệm trước sự thành - bại của ông Goetz cần phải tham khảo để có thể giúp mọi thứ đi đúng đường. Tuy nhiên cũng lại có những góc nhìn khác xung quanh sự trầm tư đến ngạc nhiên của nhà cầm quân người Đức.
Thứ nhất, ngay khi đặt chân đến Việt Nam, ông Goetz đã nói rất rõ: "Tôi là tuýp người của công việc, chứ không phải của lời nói". Quan sát cái cách Goetz ứng xử với các cầu thủ, với báo chí, với người hâm mộ trong gần một tháng qua, chúng tôi cũng có một cảm nhận rằng ông là kiểu người hướng nội, chứ không phải là người thích bùng nổ mọi thứ ra bên ngoài. Có lẽ chính vì vậy mà khác và rất khác so với cái thói quen hò hét đến khản cổ của người tiền nhiệm Calisto, Goetz luôn điềm đạm, bình tĩnh nhìn các học trò bày trận.
Thứ hai, phải nhấn mạnh rằng Goetz mới chỉ làm việc với ĐTVN được khoảng 10 ngày, và mới cùng ĐT trải qua 2 trận giao hữu đầu tiên. Ông đã xác định rất rõ: Đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện thắng - thua, mà là thời điểm để mình quan sát kỹ hơn, tìm hiểu sâu hơn về những người học trò mới toanh. Có lẽ chính vì xác định như vậy mà ông đã chọn cho giải pháp cứ để cầu thủ thể hiện bản thân một cách tự nhiên, với tất cả những gì vốn có, thay vì ngay lập tức áp họ vào triết lý bóng đá của mình.
Nếu quả thật như vậy thì chúng tôi tin rằng 180 phút ngồi lặng lẽ quan sát các học trò trong hai trận giao hữu với Đồng Nai và Đồng Tâm, ông Goetz đã nhìn ra và hiểu ra được rất nhiều điều. Ông nhìn ra cái tử huyệt của cặp trung vệ khi Anh Tuấn - Long Giang vừa không phối hợp nhịp nhàng, vừa rất thiếu kinh nghiệm thi đấu trong màu áo tuyển. Ông sẽ nhìn ra rằng ở khu trung tuyến, chúng ta đang có quá nhiều cầu thủ đánh chặn, nhưng lại đang thiếu một thủ lĩnh hào hoa, một người đủ khả năng dẫn dắt lối chơi như Minh Phương trong những năm vừa rồi.
Và ông cũng sẽ nhìn thấy những điểm chết trên hàng công, khi ngoại trừ những phút lóe sáng của Công Vinh, hay Đình Tùng, thì những tiền đạo còn lại như Ngọc Thanh, Quang Hải đều chưa có được phong độ tốt nhất. Một khi đã nhìn ra và nhìn rõ những điều như thế, ông Goetz chắc chắn sẽ biết phải làm gì để lái con tàu đi đúng quỹ đạo. Thế nên chúng tôi tin ông khi nghe ông phát biểu: "Bước đầu tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện. Và tôi tin là mình sẽ biết cách để làm mọi thứ tốt dần lên".
Quan trọng nhất là hiệu quả
Như vậy sự trầm tư kỳ lạ của Goetz có thể bắt nguồn từ những sự va chạm nhất định của ông với cái hiện thực không hoàn hảo của BĐVN như cách lý giải của một số chuyên gia bóng đá. Nhưng sự trầm tư ấy có thể cũng bắt nguồn từ việc ông coi đây là giai đoạn làm quen, tìm hiểu với các học trò, chứ chưa phải là giai đoạn căng lên để thi đấu như cách giải thích của chúng tôi. Mà cũng có thể cả hai nguyên nhân trên đều đúng, và đều góp phần vào sự trầm tư kỳ lạ của ông.
Nhưng bất luận vì lý do gì chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ một sự thật: BĐVN đã đặt niềm tin vào ông, và về phía mình, ông cũng đã quyết định đánh một canh bạc lớn ở mảnh đất này. Vậy nên bất luận điều gì đang xảy ra, ông cũng sẽ biết cách đối diện với nó, giải quyết nó, để giúp ĐT đạt được hiệu quả tốt nhất trong phạm vi có thể.
| VFF không có lỗi trong việc Việt Thắng bị loại khỏi trận đấu với Macau Mới đây, AFC đã gửi công văn cho VFF khẳng định tiền đạo Việt Thắng không được quyền tham dự trận đấu của ĐTVN với ĐT Macau ngày 29 tháng 6 tới, với lý do cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với ĐT Trung Quốc diễn ra một năm về trước. Ngay lập tức nhiều ý kiến chỉ trích VFF đã quá thụ động, dẫn đến hàng loạt những tốn kém không đáng có. Bởi nếu đã biết trước là Việt Thắng không thể đá với Macau thì lẽ ra VFF không nên gọi Việt Thắng trong đợt tập trung này như đã gọi, để rồi bây giờ lại đẩy mình vào cảnh… có người mà không thể dùng người. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, VFF hoàn toàn không có lỗi trong vấn đề này. Lý do là trận Việt Nam - Trung Quốc mà Việt Thắng nhận thẻ đỏ diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011. Và cách làm việc thông thường của AFC trước đây là cầu thủ bị phạt thẻ ở giải đấu nào thì sẽ bị treo giò ở giải đấu ấy. Thế nên việc AFC đột xuất "treo" Việt Thắng ở một trận đấu tại vòng loại World Cup, chứ không phải là vòng loại Asian Cup, khiến cho ngay cả những người trong cuộc cũng bất ngờ. TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết chúng ta là một thành viên của AFC, nên dù có bất ngờ thì chúng ta cũng vẫn phải chấp hành lệnh của AFC, nếu không muốn ĐTVN bị xử thua 0-3 trong trận đấu với Macau, và thậm chí phải đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế trong một quãng thời gian nhất định. Ngọc Anh |