Sự thật đằng sau tin đồn y sĩ dùng chung kim tiêm khiến nhiều người nhiễm HIV

Mới đây tại xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), sau khi tiến hành một chương trình nghiên cứu, xét nghiệm máu của 490 người dân thì phát hiện ra trong đó có 42 người nhiễm HIV, nhiều người đã chuyển qua giai đoạn AIDS.

Trong khi nguyên nhân chưa được cơ quan chức năng điều tra, nhiều tin đồn đã đổ dồn nghi ngờ về y sĩ Hà Trần T. (34 tuổi, thôn Chiềng 3, xã Kim Thượng), người thường xuyên tiêm cho bà con trong vùng...

"Bỗng nhiên" nhiễm HIV

Chúng tôi có mặt tại Kim Thượng khi người dân đang trong tình trạng hoang mang vì tin đồn y sĩ Hà Trần T. dùng chung kim tiêm, khiến hàng chục người lây nhiễm HIV. Nhiều người đã phải đến trạm y tế xã thử máu, chưa yên tâm lại lên bệnh viện huyện và khi có tin Bộ Y tế về thử máu lại tiếp tục đợi chờ để xét nghiệm lần 3.

Chị H. vợ y sĩ T. bức xúc nói về vụ việc.
Chị H. vợ y sĩ T. bức xúc nói về vụ việc.

Tuy nhiên, khi hỏi những người từng đến nhà y sĩ T. tiêm rằng, có nhìn thấy ông này không thay kim tiêm hay không thì câu trả lời đều là "không" hoặc "không để ý". Thế nhưng những người bị nhiễm HIV vẫn khẳng định rằng, tiêm tại nhà y sĩ T. là nguồn bệnh duy nhất mà họ tiếp xúc.

Theo bà Trần Thị H. (64 tuổi), một trong những người nhận kết quả xét nghiệm máu sớm nhất cho biết, bà đã vào nhà y sĩ T. điều trị bệnh hai lần, một lần vào tháng 11-2017 và mới đây nhất là tháng 3-2018, mỗi lần tiêm 4 mũi. Sau khi tham gia chương trình xét nghiệm máu ở huyện, khi có kết quả bị nhiễm HIV, bà H. đã được bệnh viện phát thuốc uống điều trị.

"Cháu tôi cũng từng tiêm ở đó nhưng kết quả âm tính. Tôi không để ý anh T. có thay kim tiêm hay không nhưng tôi nghĩ mình lây từ kim tiêm, cũng chỉ có duy nhất nguồn bệnh đó thôi. Bởi tôi chẳng đi khám bệnh hay tiêm truyền ở chỗ khác, từ trước đến giờ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không đi đâu mà nhiễm bệnh. Sắp tới chồng tôi cũng đi xét nghiệm để xem có bị nhiễm hay không", bà H. cho biết thêm.

Một trường hợp khác là anh Sa Văn Đ. (35 tuổi), sau một đợt tiêm chữa bệnh đại tràng, thấy mình có biểu hiện hay ngứa đầu, đau bụng, ho nhiều và trong đợt xét nghiệm máu, anh Đ. được thông báo mình đã nhiễm HIV.

Bố anh Đ. cũng là người từng đến tiêm nhiều lần ở nhà y sĩ T. nhưng lại không bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ông này cho rằng, việc tiêm truyền tại nhà y sĩ T. là nguồn bệnh duy nhất tại thời điểm này. "Y sĩ T. là người rất tốt, có thể trong lúc mệt mỏi vì đông bệnh nhân quá nên anh ấy đã quên không vứt kim tiêm cũ đi mà tái sử dụng", bố anh Đ. phỏng đoán.

Có sự việc dùng chung kim tiêm?

Trò chuyện với một số người dân tại xã Kim Thượng, hầu hết mọi người đều cho rằng, y sĩ T là người tốt, khám chữa bệnh rất nhiệt tình. Bà Tô Thị Bình (69 tuổi, trú tại thôn Chiềng 3) cho biết, sau khi nghe tin đồn, bà cũng rất lo lắng về việc mình có bị nhiễm HIV hay không.

Tuy nhiên, bà Bình không quy kết cho y sĩ T là nguồn cơn của sự việc, bà cho biết: "Tôi rất bức xúc khi người ta cho rằng anh T là nguyên nhân của việc nhiều người bị nhiễm HIV. Tôi từng đến nhà anh T tiêm nhiều lần, từ ngày anh ấy mới bắt đầu tiêm, truyền cho người dân trong vùng.

Người dân đang chờ được xét nghiệm máu.
Người dân đang chờ được xét nghiệm máu.

Có những lần tới tiêm, tôi thấy anh T lấy xi lanh, bóc giấy bọc ra rồi mới dùng. Dùng xong, anh T vứt vào thùng rác ở ngay bên cạnh chứ không dùng lại. Hơn nữa, anh ấy rất nhiệt tình với mọi người, có nhiều người còn nhờ tiêm không mất tiền thì sao lại tiết kiệm cái kim tiêm".

Chị Nguyễn Minh Hòa (43 tuổi, ở thôn Chiềng 2) cho biết, nhà chị có 4 đứa con, tất cả đều nhờ y sĩ T thăm khám, tiêm thuốc. Bản thân vợ chồng chị Hòa cũng nhiều lần được anh T tiêm cho.

"Có những lần tôi phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau trong cùng một lần tiêm, tôi vẫn thấy anh T dùng các xi lanh khác nhau, không có chuyện dùng chung lẫn lộn. Khi họ đồn y sĩ T tiết kiệm kim tiêm nên lây nhiễm HIV cho nhiều người, chúng tôi cũng rất lo nhưng vẫn tin tưởng anh ấy. Có nhiều lần con tôi sốt trong đêm, gọi điện thoại là anh ấy có mặt ngay, chẳng nề hà gì. Nhà tôi nhiều người tiêm ở đó nhưng vừa rồi kết quả xét nghiệm ở huyện gửi về, không ai bị nhiễm HIV", chị Hòa cho biết.

Phóng viên cũng đã có mặt tại nhà chị Hà Thị Phương (SN 1978, trú tại xã Kim Thượng), người thường thu mua phế phẩm y tế tại nhà y sĩ Hà Trần T., chị này cho biết: "Trước đây, tôi và ba người nữa thường đến nhà ông T. để mua phế phẩm y tế. Mỗi tuần một lần, chúng tôi lại sang thu gom các loại bịch truyền, xi lanh tiêm, mỗi loại khoảng 5kg".

Chị Tuyết người thu mua phế phẩm y tế từ nhà y sĩ T.
Chị Tuyết người thu mua phế phẩm y tế từ nhà y sĩ T.

Khi nghe tin đồn nhiều người bị lây nhiễm HIV do y sĩ T. không thay kim tiêm, chị Phương bảo điều ấy không chính xác. Chị cho rằng, nếu không thay kim tiêm thì làm sao cứ vài ngày, chị và những người khác có thể thu mua được nhiều phế phẩm y tế như vậy.

Một người thu mua phế phẩm y tế khác tại đây là chị Hà Thị Tuyết (SN 1979, trú xã Kim Thượng) nhìn nhận: "Từ khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu sang nhà y sĩ T. để mua phế phẩm y tế. Mỗi lần cách nhau khoảng 2 tháng, tôi mua được một bao tải gồm xi lanh tiêm và bịch dịch truyền. Các xi lanh và bịch dịch truyền này đều có kim tiêm găm luôn ở đấy, tôi phải cùng với mẹ anh T. ngồi gỡ ra để vứt vào một túi riêng. Anh Thảo nói với tôi nó là phế phẩm độc hại, anh ấy sẽ xử lý riêng. Khoảng 3 tháng nay, anh ấy không tiêm truyền nữa nên tôi không mua được".

Chồng chị Tuyết cũng là người thường xuyên thu mua phế phẩm ở nhà y sĩ Thảo. 4 tháng trước chồng chị Tuyết không khỏe nên có đến nhờ anh Thảo tiêm 4 mũi. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe vợ chồng chị vẫn ổn định, không xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Bức xúc vì tin đồn

Sau khi có cuộc khảo sát ý kiến của nhiều người dân, phóng viên cũng có mặt tại nhà y sĩ Hà Trần T., gặp người nhà của anh để ghi nhận quan điểm của họ về vụ việc. Theo chị H., vợ của anh T cho biết: "Vụ việc xôn xao xóm làng gần một tháng trở lại đây. Khi biết bị mọi người nghi ngờ mình là nguyên nhân gây lây nhiễm, anh T rất sốc nhưng vẫn phải đi làm bình thường.

Ngoài tin đồn anh T. không thay kim tiêm, nhiều người còn ác ý cho rằng chồng tôi đã bị nhiễm HIV nên cố ý lây bệnh cho mọi người. Sau khi biết được tin đồn đó, cả nhà tôi đã đi xét nghiệm máu để chứng minh và kết quả đều âm tính.

Anh T cũng bận công việc ở bệnh viện, thời gian ở nhà ai đến nhờ tiêm, truyền thì anh ấy giúp. Ở nhà có thuốc gì thì anh ấy bán cho họ; ai mang thuốc từ bệnh viện đến nhờ tiêm thì anh không lấy tiền. Như vậy thì làm gì mà phải tiết kiệm từng chiếc kim tiêm, giá kim tiêm cũng chưa đến 1.000 đồng/chiếc thì đáng bao nhiêu đâu mà họ đồn đoán như thế".

Chị H. bức xúc cho rằng, hiện tại mọi việc mới chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân vụ việc nhưng nhiều người đã vào nhà quay phim, chụp ảnh, không hỏi ý kiến của gia đình. Một số người còn vào nhà ăn nói bất lịch sự vì cho rằng y sĩ T. là nguyên nhân gây ra vụ việc này đúng như tin đồn.

Chị H. cho biết sẽ kiện những người đã xâm phạm đời tư của gia đình sau khi pháp luật vào cuộc điều tra. Cũng vì sự soi mói đó, cả gia đình chị H. không ai muốn ra đường. Gần một tháng nay chị H. bị sụt 5kg vì lo lắng, suy nghĩ.

Gia đình y sĩ T. cũng cho biết, anh T. học xong cấp III thì ở quê làm kinh tế, sau đó đi học điều dưỡng ở Việt Trì (Phú Thọ). Ra trường anh T. làm hợp đồng ở trạm xá 2 năm rồi thi đỗ vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn. Trong quá trình làm việc, anh được cơ quan cử đi học nhiều đợt để nâng cao tay nghề.

Bà H với lọ thuốc ARV mới được phát miễn phí.
Bà H với lọ thuốc ARV mới được phát miễn phí.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Trước mắt, Bộ Y tế cũng có nhiều động thái để trấn an tinh thần bà con, một đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người nhiễm HIV, được phát hiện qua đợt xét nghiệm máu vừa qua.

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng khẳng định, tình hình nhiễm HIV tại xã Kim Thượng đã diễn ra từ lâu, nay qua triển khai xét nghiệm HIV rộng rãi mới phát hiện được 42 trường hợp.

Trong số 42 trường hợp mắc đã có bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS. Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên tại xã Kim Thượng được phát hiện năm 2012. Từ năm 2015 đến nay đã có 5 người tử vong do AIDS. Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm đầu mối, phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan có liên quan của tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai nghiên cứu khoa học, khách quan để tìm hiểu nguyên nhân. Với những trường hợp đã mắc, ngành Y tế Phú Thọ sẽ tập trung tư vấn, giải thích, hỗ trợ để điều trị ngay bằng thuốc ARV miễn phí.

Hiện tại toàn quốc có 60 xã trên 50 người nhiễm HIV. Nơi có số mắc HIV cao nhất cả nước là một phường ở quận 8 TP Hồ Chí Minh với 701 người mắc HIV, trong đó có 125 người chết. Xã cao nhất là xã ở huyện Mường Lay (tỉnh Điện Biên) có 142 người nhiễm HIV.

Tại huyện Tân Sơn, 3 xã có số mắc tương đồng nhau về số người mắc HIV. Cụ thể, xã Minh Đài 46 người nhiễm, xã Mỹ Thuận 31 người nhiễm, xã Kim Thượng có 42 người nhiễm, xã Thu Cúc 24 người nhiễm, xã Xuân Đài 21 người nhiễm… Như vậy xã Kim Thượng nằm ở nhóm cao nhưng chưa phải cao nhất. Tân Sơn là huyện có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 trên 13 huyện của tỉnh Phú Thọ.

Hiền Phong

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.