Một cuộc giằng co câm lặng nhưng khốc liệt xuyên thế kỷ đang diễn ra trên cùng một viên gạch. Một bên là Tùng - đứa cháu nội tội nghiệp muốn lôi sự thật ra ánh sáng để trả nợ nghiệp. Một bên là tàn dư ký ức của ông tổ - kẻ hèn nhát đang dồn chút tàn lực cuối cùng để chôn vùi tội ác, để bảo vệ cái danh dự hão huyền của dòng tộc.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, video ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943; trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) như một “anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại”, từng “vào sinh ra tử” trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương “lãng quên”.
Các trang mạng xã hội đồng loạt đưa thông tin vụ cô gái khuyết tât bán rau bị 2 đối tượng cướp giật điện thoại đau buồn quá nên đã nghĩ quẫn, tự tử khiến dư luận đưa ra các ý kiến trái chiều. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan….
Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chiều 6/4 cho biết, đã có văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ vụ việc cơ sở y tế này bị vu khống trên mạng xã hội.
Sáng 12/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phối hợp với Sở TT&TT tỉnh làm rõ nam thanh niên trú tại địa bàn sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, gây mất ANTT địa bàn.
Ngày 1/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành xác minh hình ảnh người đàn ông bó bột một tay ngồi ở ghế lái của một chiếc Limousine được lan truyền trên mạng xã hội.
Vụ án mạng xảy ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Sau khi gây án, đối tượng phạm tội xóa các dấu vết, tạo thông tin giả rồi thông tin sự việc với Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì (Hà Nội).
Một trăm năm sau khi tìm thấy huyền thoại, các hồ sơ lưu trữ đã kể câu chuyện cuối cùng về cuộc khai quật đã làm thay đổi cả thế giới. Tác giả bài viết, Jo Marchant, một nhà báo khoa học đoạt giải thưởng báo chí kiêm cựu biên tập viên của các báo New Scientist và Nature. Bà Jo là tác giả các cuốn sách bán chạy nhất thế giới như “Vũ trụ loài người: Nền văn minh và các chòm sao”, và “Vị vua vô hình: Thế giới u minh kỳ lạ của xác ướp vua Tut”…
Bị chồng “ỉ ôi” vì vòng bụng quá khổ sau khi sinh đứa thứ hai, đến cơ quan cũng bắt gặp ánh mắt săm soi, bình phẩm của mấy người nhiều chuyện, Nga quyết lấy lại phom dáng cũ bằng công nghệ.
60 tỉ USD. Đó là GDP một năm của Uruguay năm 2020. Có thể là GDP tổng của cả 3 nước Gabon, Guinea và Mali cộng lại. Mà cũng có thể đó là doanh thu từ các hoạt động bán hàng livestream tính riêng ở Trung Quốc trong vòng 1 năm theo thống kê của Forbes. Con số này chưa phải chính xác và có thể còn cao hơn nhiều lần.
Thật bất ngờ khi “tấc đất” đang được ví với “tấc vàng” nhưng lại được các cá nhân ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) “dâng hiến” hàng chục hécta để làm đường giao thông, phục vụ mục đích công cộng.
Ngày 1/6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã mời chủ tài khoản facbook Th.V. đến trụ sở làm việc, vì đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.
Chiều 28/3, sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip 46 giây “tố” Cảnh sát giao thông (CSGT) đánh người, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và ghi nhận sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bản chất của sự việc lại khác hoàn toàn với các lời cáo buộctrên mạng.
Ngày 9/2, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Sở thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.X.B. (SN 1986, ngụ Bình Dương, giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn), vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.
Người phụ nữ vén váy bước lên xe, ông Dương lại thấy bối rối khó hiểu: Bên trong váy màu trắng cô ta còn mặc một chiếc váy màu đỏ! Điều này hơi lạ với người có tang, nhưng đây là chuyện của người khác, ông “Dương hồ đồ” vẻ khó chịu lẩm bẩm chê trách người phụ nữ rồi vung roi thúc ngựa đi. Ngựa đi trên đường gập ghềnh, tiếng vó ngựa lộp cộp, bánh xe run lên bần bật.
Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Châu Thị Ngọc T. (SN 1993, ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.
Cuối năm, mọi cuộc du hý, họp lớp thì dễ thấy cánh đàn ông chỉ 1… 2… 3 Dzô, chị em thì tranh nhau chụp ảnh. Nhất là chị em sồn sồn, tuổi hồi teen mang đi đủ xiêm y khăn khố.