Sự thật đằng sau giọt nước mắt của người bố đi tìm công lý cho con

Sau gần 2 tháng kể từ khi Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) tố chị A. đã có hành vi tiếp tay cho người xâm hại con gái 6 tuổi của mình, nhiều thông tin nghi vấn được đặt ra xung quanh vụ việc này đã được giải đáp. Nhưng trước đó, khi cơ quan chức năng còn đang điều tra vụ việc, nhiều người đã tự đặt ra những giả thuyết mơ hồ, thuyết âm mưu khiến dư luận xã hội càng thêm xôn xao, bức xúc. Vậy thực sự những lời tố cáo của Trung cùng những gì cộng đồng mạng đặt ra có đúng sự thật?
Có nên tin vào nước mắt?

Trước đó vào ngày 28-6, Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi) đến Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là cháu Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn trình báo của Trung, sự việc xảy ra vào ngày 19-6, khi anh này gửi con gái cho bạn gái tên Trần Thị Thúy An (quê Hậu Giang) trông coi. Đến tối, khi đến đón con thì thấy cháu Th. bị sưng ở mắt, khi hỏi An thì cô gái này nói cháu đòi bố nên mới khóc.

Ngày hôm sau, cháu Th. kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn. Khi anh Trung gặng hỏi thì cháu Th. kể, sau khi bố đi thì cô An đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi có hành vi xâm hại tình dục. Khi cháu khóc thì những người này dọa “không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp”.

Cô An - người bị Trung tố cáo.
Cô An - người bị Trung tố cáo.

Nhưng dường như chưa vừa lòng với những gì mà cơ quan chức năng điều tra xác minh được, bắt đầu từ thời điểm gửi đơn trình báo, người nhà của Trung đã chia sẻ rầm rộ sự việc lên mạng xã hội để tìm lại công bằng cho cháu bé. Người bố này còn quay clip con gái mình kể lại sự việc, đăng tải lên mạng để chứng minh được tính xác thực của sự việc, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Thậm chí, ngoài hình ảnh cháu bé, người nhà Trung còn đăng tải hình ảnh vùng nhạy cảm của cháu Th. lên mạng để chứng minh cháu đã bị xâm hại.

Trong buổi làm việc với báo chí, người bố này liên tục rơi nước mắt. Trung cũng không giấu việc cách đây 3 năm đã có hành vi chém 2 người thương tích. Trung khẳng định sự việc đó không liên quan đến việc con gái mình bị xâm hại và mong muốn cháu được pháp luật bảo vệ. Những hình ảnh, những câu nói giọng run rẩy của Trung trong buổi nói chuyện với phóng viên đã khiến nhiều người cảm động, tin tưởng hơn vào sự việc mà anh này đã trình bày trong lá đơn trình báo. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Đằng sau lá đơn trình báo

Sau khi nhận được đơn trình báo của Trung, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tiến hành điều tra. Qua giám định, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: “Trên cơ thể cháu Th. không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh giãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”.

Trung chia sẻ câu chuyện của con gái
Trung chia sẻ câu chuyện của con gái

Ngoài ra, qua công tác xác minh, vào thời điểm ngày 19-6, ngày xảy ra sự việc cháu Th. nghi bị xâm hại trong lá đơn trình báo của Trung, không có người lạ nào đến nơi chị An cư trú. Như vậy nội dung tố giác hai người lạ đến và có hành vi xâm hại cháu Th. là không có cơ sở.

Trong quá trình điều tra, Công an đã làm rõ được hai viên thuốc màu đen như lời cháu Th. kể lại là thuốc chữa trị táo bón. Việc mua thuốc và đặt thuốc do chính anh Trung yêu cầu An đi mua để chữa cho cháu. Nhưng do không hiểu biết và không mô tả rõ ràng cho người bán thuốc, chị An đã mua nhầm loại thuốc sử dụng theo đường uống để đặt cho cháu Th.. Theo như lý giải, không phải loại thuốc nào cũng được sử dụng để đặt theo đường hậu môn, nhất là với trẻ em nên việc mua nhầm thuốc của chị An đã gây tác dụng phụ, viên thuốc đã làm cháu bé bị viêm nhiễm tại vùng hậu môn như đã được nhắc đến trong bản giám định của cơ quan chức năng.

Như vậy, thông tin mà người nhà Trung đăng tải không chính xác, như việc cháu bé nói có người xâm hại hay lời kể trong clip. Những thông tin này do Trung dàn dựng, cháu bé đã được mớm lời để nói theo những gì người lớn mong muốn rồi ghi lại. Toàn bộ lời xác nhận trong clip đã được cháu bé đã xác nhận là nói dựa trên lời Trung hướng dẫn.

Ngoài ra trong vụ việc này còn một đoạn băng ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội, đã được xử lý hậu kỳ để lọc bỏ tạp âm. Trung thừa nhận đoạn ghi âm này là do Trung nghi ngờ An có quan hệ với người khác nên thường xuyên cài ghi âm để theo dõi. Bởi trước khi sự việc xảy ra, Trung và An đã thường xuyên qua lại một thời gian dài, chính gia đình hai bên cũng biết đến mối quan hệ này, cháu Th. cũng gọi cô gái một cách thân mật là “Dì An”.

Cháu T được người bác chăm sóc.
Cháu T được người bác chăm sóc.

Từ đoạn ghi âm này, giọng nói của người được cho đã xâm hại cháu bé thực ra chính là giọng nói của Trung. Đó là đoạn ghi lại Trung, An và cháu Th. đùa vui trong khách sạn tối ngày 19-6. Trong đó có một câu nói mà nhiều người cho rằng chính là giọng kêu cứu của cháu Th., được dịch là “con lạy chú” nhưng thực ra là lời cháu nói với bố, khi Trung đùa nghịch quá tay và cháu kêu đau.

Hiện tại, sau quá trình điều trị, cháu Th. đã trở về với gia đình và đặc biệt là gặp mẹ ruột, người bị bố cháu ngăn cấm tiếp xúc trong thời gian qua. Nhiều lần do nhớ con, mẹ cháu bé đến trường mầm non nơi Th. học, xin hình ảnh camera của cháu để xem. Khi biết chuyện, anh Trung đã đến trường làm ầm ĩ và có hành vi không đúng mực với giáo viên nhà trường.

Được biết, Trung là người có tiền sử sử dụng ma túy “đá” nên có nhiều lúc không kiểm soát được hành vi.

Bị bắt vì mua dâm

Ngoài sự việc nói trên, nhiều người còn lan truyền về sự việc Nguyễn Thanh Trung bị bắt giữ trong khi vụ việc của cháu Th. còn đang được điều tra. Những lời đồn đoán được dựng lên đã thổi thêm bức xúc cho dư luận xã hội. Về vấn đề này, trong quá trình triệu tập Nguyễn Thanh Trung để tiến hành điều tra về vụ việc, cơ quan chức năng cũng xác định được Trung có hành vi mua dâm với chị An (16 tuổi).

Ngày 16-8, VKSND TP. Vinh đã có Quyết định số 34, phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Trung, sinh năm 1993, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Tại Cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận chính mình là người dàn dựng vụ việc. Nội vụ vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đinh Hiền

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.