Trong cuộc sống cũng có những chuyện xảy ra bỗng nhiên khiến người ta giật mình, thậm chí là sợ hãi về chính bản thân. Có lẽ, Scolari cũng đang “sợ” chính mình khi bỗng nhiên có được một “phát minh” mà xưa nay chưa ai dám nghĩ tới. Đó là một lối chơi mà Neymar không còn là trung tâm vũ trụ. Giữa lúc những hồ nghi dâng cao, khi Brazil bế tắc đến mức tưởng như sụp đổ ở trận khai mạc thì Oscar xuất hiện như một “sự sáng tạo” kỳ lạ của tình thế. Những ai đoán mò rồi hùa theo luận điểm cho rằng: Brazil sẽ không thể thống trị thế giới vì dựa dẫm quá nhiều vào một “cậu bé” hẳn sẽ phải nín lặng, rụt rè thay đổi quan điểm.
Vai trò của Oscar bỗng nhiên trở nên quan trọng, đặc biệt quan trọng, thậm chí còn đóng vai trò trung tâm, quyết định đến cả vị trí của Neymar. Nhưng đây không phải lúc để xem ai tầm vóc hơn, ai nắm quyền năng chỉ huy, mà là lúc để xem Scolari có đủ tài ba để tạo ra một sự cách tân nho nhỏ ngay khi giải đấu diễn ra? Đây cũng là một thử thách không hề đơn giản với hàng loạt câu hỏi bủa vây Scolari: Vai trò “số 10” sẽ là của Neymar như chiếc áo anh mặc trên người, hay sẽ thuộc về Oscar? Và nếu như họ tạo thành bộ đôi song sát, liệu lối chơi của Brazil có thay đổi hay không?
Dẫu sao thì Scolari vẫn có một “phát minh” ban đầu được coi là hữu dụng, chẳng như Mexico, đã 2 thập kỉ trôi qua họ vẫn đang nghiên cứu mà chưa có một “sáng chế” nào ra hồn, dù chỉ na ná như những sản phẩm siêu hạng cuối thập kỉ 90 của những Blanco, C.Suarez, Borgetti, L.Hernandez... Vẫn biết, Mexico không vĩ đại như Brazil. Nhưng có những điều kì diệu bất chợt xuất hiện từ những quyết định dở tệ, như từ một thí nghiệm “tồi” mà Marie Curie phát hiện ra nguyên tố radium, hay cách Richard Drew tạo ra băng dính. Mọi sự sáng tạo dù may mắn hay tình cờ đều phải qua thí nghiệm. Mexico hôm nay liệu có sẵn sàng đánh cược số phận để tạo ra một cuộc thí nghiệm như thế, hay tiếp tục co mình phó mặc cho may mắn?
Chỉ tiếc rằng, Mexico không có những thiên tài như Brazil để tạo ra sự khác biệt.
Và trong cuộc chơi này, chưa biết chừng Brazil, Scolari lại bất ngờ tạo một “sản phẩm” mới. Bởi đơn giản, họ vẫn đang trên đường hoàn thiện, ngay cả khi trận chiến đang diễn ra. Đó mới chính là sự sáng tạo thiên tài nhất của một tập thể thiên tài…