Những người quan tâm đến vấn đề bản quyền bóng đá trong nước thời gian qua chắc sẽ không ngờ vụ tranh chấp giữa AVG và VPF lại kết thúc theo cái cách mà ít người dám nghĩ tới khi AVG bỗng dưng nhường lại bản quyền truyền hình cho VPF mà không nhận một đồng nào bồi hoàn thiệt hại.
Đây là cái kết hết sức nhân văn và làm hài lòng những người khó tính nhất. Những ai trước đây bênh vực phía “bầu Kiên và những người bạn” ở VPF cũng phải dành những lời tán thưởng tới Chủ tịch AVG - ông Phạm Nhật Vũ về quyết định chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình bóng đá cho VPF một cách hết sức bất ngờ.
Quyết định này của Chủ tịch AVG khiến người ta tin những điều ông Vũ khẳng định trước đây đúng là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Điểm lại những điều mà Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nói trước đây về bản quyền truyền hình cho thấy, ông nói và làm luôn đi đôi với nhau.
Việc mua bản quyền truyền hình được ông Vũ cho biết là nhằm đem lại nguồn thu cho bóng đá Việt Nam. Để chứng minh cho điều này, ông Vũ tuyên bố sẽ dành 100% lợi nhuận thu được từ bản quyền truyền hình bóng đá trong nước cho các hoạt động hỗ trợ sự phát triển thể thao Việt Nam, trong đó có bóng đá.
Tiếp sau đó, khi vấn đề bản quyền truyền hình đang nóng, VPF “đi đêm” ký bản thỏa thuận ghi nhớ về hợp đồng trị giá 76 tỉ đồng với VTV thì AVG lại kéo được hai đối tác không ưa gì mình là VTV và VTC đứng chung hợp đồng và nhường lại quyền sở hữu thương quyền theo tỉ lệ VTV 40%, VTC 30%, AVG 30%, đẩy VPF đứng ngoài cuộc. Cùng với đó, ba bên AVG, VTV, VTC cùng thống nhất nâng giá trị bản quyền truyền hình lên 10 tỉ đồng/năm, lũy tiến tăng 15%/năm càng khiến nhiều người nghĩ VPF không có lý do gì nữa để chạy theo vụ tranh chấp.
Tuy thế, chỉ mới đây thôi, bầu Kiên tuyên bố không gửi đơn khiếu kiện lên cấp cao hơn, tức là gián tiếp thừa nhận tính đúng đắn về mặt pháp lý đối với bản hợp đồng mà AVG đã ký với VFF, thì tình hình bắt đầu thay đổi theo đúng tuyên bố mà ông Phạm Nhật Vũ đã đưa ra trước đó. Sự việc thay đổi quá nhanh và có thể nằm ngoài dự đoán của những ai quan tâm. Cách mà AVG giải quyết khiến nhiều người ca tụng đó là hành động cao thượng của ông Phạm Nhật Vũ.
Có người hỏi, tại sao AVG không đưa ra quyết định này sớm hơn để bớt đi những tranh chấp không đáng có và tốn nhiều thời gian của các cơ quan liên quan. Ông Phạm Nhật Vũ cho biết: “Khi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thì chúng tôi muốn chứng minh rằng việc AVG đã làm là đúng pháp luật, và điều đó đã được các cơ quan quản lý nhà nước công nhận. Còn tôi đã từng nói nhiều lần rằng nếu có đơn vị nào có thể làm tốt hơn cho bóng đá Việt Nam thì AVG sẵn sàng nhường lại hợp đồng. Vì vậy, khi VPF cam kết mỗi năm sẽ mang về ít nhất 50 tỷ đồng cho bóng đá VN thì AVG sẵn lòng trao lại hợp đồng khai thác thương quyền cho VPF”.
Phải công nhận một điều rằng, nhờ có AVG mà giá trị của bản quyền truyền hình mới được tăng lên như hiện nay. Trước khi AVG mua bản quyền bóng đá Việt Nam, VFF phải “cầu cạnh” để đài truyền hình đến sân ghi hình, quảng bá giải đấu nhằm thu hút nhà tài trợ thì nay các đài tranh nhau để làm việc đó. Nếu không có AVG đi tiên phong thì chưa biết đến khi nào các đội bóng mới có được nguồn thu lớn từ tiền bản quyền như hiện nay.
Nói như ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF thì bản quyền truyền hình suýt bị… vứt xó. “Chính sự tham gia của AVG làm cho bản quyền truyền hình từ con số “0” thành một thương quyền có giá trị lớn. Nếu không có AVG thì cứ như trước đây, bản quyền truyền hình cho cũng không ai lấy. Việc AVG cho không bản quyền truyền hình, tôi thực sự đánh giá cao hành động này bởi đó mới là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, ông Dũng cho biết.
Cuối cùng, những tranh chấp về bản quyền truyền hình bóng đá trong nước đã kết thúc êm đẹp. Trong vài ngày tới, AVG sẽ ký bàn giao hợp đồng cho VPF, hành động chứng minh AVG làm mọi việc thực sự vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Vấn đề còn lại là VPF sẽ sử dụng bản quyền đó để khai thác như thế nào cho hiệu quả, đem về lợi nhuận cao như họ đã cam kết