NS. Hà Quang Minh: Yếu tố trọng tài khỏi nói nhé vì tôi tin đội bóng nào cũng xác định tâm lý trước khi đá với chủ nhà là trọng tài sẽ nương tay cho chủ nhà hơn.
Đức Hoàng: Brazil đang yêu cầu FIFA rút lại chiếc thẻ vàng của Thiago Silva trong trận thắng Colombia, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ thoát án treo giò ở trận gặp Đức. Trận đó có tổng cộng 54 pha phạm lỗi từ 2 đội nhưng trọng tài Velasco Carballo chỉ rút 4 thẻ, trong đó có 1 thẻ cho Silva, thì hiểu rằng họ đã "nương tay" như anh nói rồi. Thế mà bây giờ
NS. Hà Quang Minh: Nghe cứ như
Đức Hoàng: Không anh ơi, nếu người ta rút án treo giò cho Silva thì nó đồng nghĩa với một thái độ, và thái độ ấy thì chẳng Joachim Loew nào đỡ được cả. Anh coi việc không công bằng kiểu này là một phần tất yếu của cuộc chơi ư? Như thế có quá thờ ơ và nhẫn tâm với bóng đá không?
NS. Hà Quang Minh: Tôi từng viết về chuyện rút thẻ đỏ đuổi người, để đội 10 người đá với đội 11 người là không công bằng. Nhưng để giữ sự công bằng ấy thì lại bất công với người bị phạm lỗi. Nói chung, không thể có công bằng được đâu. Nhưng tôi không đồng tình nếu FIFA rút lại thẻ cho Silva. Nếu rút thẻ được thì tại sao những bàn thắng oan uổng của thời chưa có goal-line không bị xét lại. Đây không còn là phạm trù của luật chơi đã bị vi phạm nữa rồi, nó là vấn đề đạo đức. Tôi nói thật, các quốc gia châu Âu không chơi kiểu đó đâu, chỉ có Nam Mỹ thôi.
Đức Hoàng: Đạo đức gì nữa. Ngay từ lúc giải đấu chưa diễn ra, tính đạo đức của FIFA và các nhà tổ chức
NS. Hà Quang Minh: Nhưng ít ra, nếu việc rút thẻ được chấp thuận, nó sẽ minh bạch được một điều. Đó là FIFA quyết tâm quy hoạch chức vô địch này cho
Nếu xét những gì đang diễn ra xoay quanh Qatar 2022, ta sẽ thấy rõ hơn bộ mặt thật của bóng đá là gì. FIFA cấm các LĐBĐ dính líu tới chính trị nhưng họ trả lời về việc chọn
Đức Hoàng: Anh có tin rằng, Đức sẽ làm được việc "thách thức" thái độ này của FIFA (tôi tạm gọi nó là một thái độ, chưa phải là âm mưu)?
NS. Hà Quang Minh: Đức làm được. Tôi tin vào chiến thắng của sự công chính. Chắc Hoàng còn nhớ việc Đức đã từng không xin rút thẻ cho Ballack năm xưa nhỉ?
Đức Hoàng: Tôi vẫn nhớ. Nó nói lên sự tương phản giữa Đức và
NS. Hà Quang Minh: Còn tôi thích một kịch bản là Silva được tha nhưng Đức vẫn chiến thắng. Và World Cup này sẽ cho thấy bộ mặt thật của các nhà tổ chức bóng đá, như thể họ có sẵn một kịch bản làm "show" vậy. Và tôi thích cảnh Silva ra sân dưới lá cờ FAIRPLAY.
Đức Hoàng: Nếu Đức thua, từ nay anh có xem World Cup nữa không? Năm 2018 nó sẽ được tổ chức trên đất Nga đấy, nơi mà tính minh bạch của các hoạt động bóng đá còn đáng ngờ gấp trăm lần
NS. Hà Quang Minh: Tôi vẫn xem, để chứng kiến ngày FIFA phải muối mặt thực sự. Ngày đó sẽ xảy ra thôi. Mà tôi nghĩ, có khi ngay đêm Đức gặp
Đức Hoàng: Tôi thì cho rằng cái ngày anh mong đợi sẽ không đến đâu. Ngay cả khi Silva không được xóa án, khi Đức có thắng, thì những "kịch bản" vẫn tồn tại, và chúng ta, những khán giả, cứ trân mình ngồi trước máy thu hình để bị... làm nhục mà không biết.
NS. Hà Quang Minh: Tất nhiên, tôi biết chúng ta vẫn bị làm nhục, bị lừa. Nhưng đôi khi xem ai đó (như Đức chẳng hạn) tát vào mặt FIFA một cái, cũng thỏa một lần!
(Các ý kiến trong mục "Tranh luận" thể hiện quan điểm cá nhân của các tác giả)