Trước mắt anh, hiện ra sợi dây liên hệ kì lạ giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai của bóng đá Đức. Ở đó là hình ảnh Klose phá kỉ lục ghi bàn tại World Cup ngay trên đất Brazil, và hình bóng của 2 cái tên Mueller. Họ cách nhau cả nửa thế kỉ, nhưng cùng mang họ Mueller, cùng mang trên người số áo 13 đầy xui xẻo và cùng hướng đến những mục tiêu để chinh phục.
Khi nhận chiếc áo số 13, Gerd Mueller đơn giản chẳng nghĩ gì về sự xui xẻo của nó. Và ông đã đi một mạch, trở thành chân sút vĩ đại nhất thế giới, phá mọi rào cản để làm nên huyền thoại, dẫu cho sự nghiệp quốc tế của ông dừng lại khi mới 29 tuổi, dẫu cho suốt cuộc đời là một số phận bị đày ải bởi chứng nghiện rượu.
Đúng 40 năm sau ngày Gerd Mueller trút bỏ chiếc áo số 13 của ĐTQG, đến lượt chàng trai trẻ Thomas Mueller nhận chiếc áo này như một sự ban tặng của lịch sử. Khi ấy, chính Thomas đã nói rằng, có nhiều người khuyên anh không nên nhận nó mà hãy chọn số khác, bởi đó là con số huyền thoại nhưng đầy ám ảnh. Ngoài chuyện của Gerd Mueller ngày xưa, nó còn bị bỏ lại bởi thủ quân Michael Ballack, người dính chấn thương nghiêm trọng ngay trước thềm World Cup 2010 và phải giải nghệ. Thế nhưng, Thomas đã dám đương đầu với lịch sử khi mới 20 tuổi.
Thomas Mueller khi đó là cầu thủ thứ 16 mang họ Mueller khoác áo ĐT Đức, và nó trở thành cái tên phổ biến nhất, nổi tiếng nhất (sau Hans Mueller, Rene Mueller, Ernst Mueller... và dĩ nhiên có Gerd Mueller). Thế nhưng, tất cả những “Mueller” đó chỉ là những thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, chứ chẳng ai là một chân sút cự phách cả. Và phải đợi tới 40 năm sau ngày Gerd từ giã ĐTQG, đến bây giờ số phận mới lại tạo ra một Mueller khoác áo số 13, tái hiện đầy đủ hình ảnh của huyền thoại ngày nào với phong cách ghi bàn và cả cách ăn mừng bàn thắng.
Sau trận thắng Bồ Đào Nha 4-0, sân khấu của riêng Thomas, chính Gerd đã nói rằng: “Cậu ấy sẽ xô đổ mọi kỉ lục”. Và thực tế, với 10 bàn thắng sau 12 trận đấu chia đều ở 2 kì World Cup, Thomas đạt một hiệu suất phi thường mà Gerd ngày xưa cũng không làm được. Thomas, sát thủ mới 24 tuổi, chính là sợi dây hoàn hảo nhất nối tương lai với quá khứ của Gerd. Và sợi dây số 13 ấy cũng là mối nối cho cả hiện tại của Klose.
Trở thành kỉ lục gia World Cup với 16 bàn thắng, người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG Đức (71 bàn), Klose đã phá cả 2 kỉ lục của Gerd Mueller. Nhưng chính Klose rồi cũng sẽ trở thành quá khứ khi đứng trước tương lai của Thomas Mueller, một cái tên gợi nhớ lịch sử, với quãng thời gian đầy vinh quang được gắn với tiếng gọi “MUELLER”!