Thủ thành Ochoa, người hùng Mexico ở trận gặp Brazil là một cầu thủ đang thất nghiệp, được coi là người có “giá” rẻ nhất đội bóng “Mũ rộng vành”. Nếu lấy giá trị chuyển nhượng gần nhất của Ochoa năm 2011 (307.200 bảng) đặt cạnh thủ thành số một của Hà Lan, Jasper Cillesen (3 triệu bảng), Ochoa kém tới gần 10 lần.
Những bóc tách, so sánh có phần khập khiễng bởi quan trọng hơn cả trong một đội bóng vẫn là giá trị tập thể không quy đổi được thành tiền. Thế nhưng, thoạt nghe vẫn có cảm giác sốc. Và sốc hơn cả, phải là mức lương của người hùng số một ĐT Mexico lúc này - HLV Miguel Herrera.
Nhìn vào tâm thế của Mexico trên đất Brazil hiện tại và tiềm lực kinh tế quốc gia xếp thứ 10 thế giới năm 2013, mấy ai nghĩ rằng, ông thầy Miguel Herrera chỉ được Liên đoàn Bóng đá Mexico trả 125.000 bảng/năm - mức lương thấp nhất trong số 32 vị thuyền trưởng có mặt tại World Cup 2014. Thậm chí, còn thấp hơn cả lương VFF trả cho HLV trưởng ĐT Việt Nam Calisto (155.000 bảng/năm) năm 2010 và HLV Falko Goetz (176.000 bảng/năm) năm 2011.
Đêm nay, Miguel Herrera sẽ đối đầu với Louis van Gaal - người có mức lương gấp 13 lần ông và liệu Miguel Herrera có thể ngẩng cao đầu như đã từng đứng cạnh Felipe Scolari - người có mức lương gấp 18,9 lần ông ở vòng đấu bảng?