V.League tạm nghỉ gần 1 tháng để nhường sân cho ĐT Olympic Việt Nam đấu vòng loại Olympic London 2012 (đã bị loại sau 2 trận thua Olympic Saudi Arabia) và ĐTVN đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á (đã thắng đậm Macau, và chuẩn bị đọ sức với Qatar vào cuối tháng 7).
Vị HLV nói trên cho biết trong quãng nghỉ 1 tháng đó, đội bóng của ông vẫn tập luyện bình thường để các cầu thủ có thể duy trì phong độ. Cũng trong 1 tháng ấy, những bản hợp đồng mới với một vài ngoại binh cũng đã được tính đến để nâng cấp đội bóng. Tuy nhiên, bên cạnh những cái "được" trông thấy thì ông lại rất lo những cái "mất" nhỡn tiền, mà đáng sợ nhất là mất cầu thủ.
Dĩ nhiên theo luật thì cầu thủ không thể bỏ đội ngay lập tức, vì còn vướng hợp đồng. Cũng theo luật, cầu thủ không có quyền tiếp xúc với các đội bóng khác cho đến 2 tháng trước khi hợp đồng của mình với đội bóng cũ kết thúc. Nhưng đấy là theo luật, còn trên thực tế, với sự hoạt động tinh vi và những mánh khóe nghề nghiệp của nhiều tay cò thì việc cầu thủ gặp đội này, đội kia, ký vào bản hợp đồng ghi nhớ này, bản cam kết kia là điều có trời mới biết.
Vấn đề nằm ở chỗ, một khi cầu thủ đã tính đến chuyện ra đi thì những trận đấu còn lại cho đội bóng hiện tại của mình, chưa chắc họ đã chơi, đã cống hiến hết khả năng. Vị HLV của đội bóng Thủ đô kể với chúng tôi một câu chuyện: "Ở giai đoạn cuối năm ngoái, khi đội bóng của tôi gặp một đội trong Nam thì một cầu thủ trụ cột đã chơi dở đến bất thường. Sau này, khi mùa giải kết thúc, và khi cầu thủ ấy bỏ đội vào Nam thì tôi mới hiểu chuyện".
Thực ra thì không chỉ vị HLV này, mà rất nhiều HLV khác của những đội bóng không thật sự giàu có, hoặc không thật sự có khát vọng đều đang lo một nỗi lo giống nhau như vậy. Nỗi lo đến từ việc V.League nghỉ một tháng, các cầu thủ cứ âm thầm đi uống café với "cò", để rồi khi V.League trở lại, không loại trừ khả năng sẽ có cầu thủ này, cầu thủ kia đột nhiên xuống phong độ đến mức không thể cắt nghĩa nổi ở góc độ chuyên môn.
Năm ngoái khi V.League trở lại sau một tháng nghỉ World Cup thì một đội bóng đang chơi rất ấn tượng là Becamex Bình Dương bỗng nhiên thua lên thua xuống. Những cái thua mà HLV Đặng Trần Chỉnh với con mắt tinh đời của mình chỉ cần xem qua 20 phút là đã hiểu điều gì thực sự đang diễn ra. Thế nên ông Chỉnh sau đó đã quyết định rời ghế, để giữ lại danh dự bản thân. Trong vô số những nguyên nhân sa sút của Bình Dương lúc đó, đã có những nghi ngờ việc "cầu thủ sa sút vì World Cup". Nghĩa là, không loại trừ khả năng một bộ phận cầu thủ nào đó thua độ ở World Cup nên khi V.League quay trở lại, buộc phải gỡ gạc lại càng nhiều càng tốt !?
Tất nhiên, không có một bằng chứng cụ thể nào chứng minh điều này. Tuy nhiên nó vẫn cứ khiến cho các HLV, các nhà quản lý phải lo mỗi khi V.League tạm nghỉ vì World Cup. Bây giờ thì V.League không nghỉ vì World Cup, mà lại nghỉ vì ĐT. Và thế là lại nảy sinh một nỗi lo khác, không liên quan gì tới World Cup, mà liên quan đến những hoạt động bí ẩn của các cầu thủ với các tay "cò".
Hóa ra, V.League cứ nghỉ một tí là người ta lại lo, hết lo nọ đến lo kia. Thế thì sao có thể bảo đấy là giải bóng đá chuyên nghiệp số 1 ĐNA như người ta vẫn bảo?
| Nóng ở sân Chi Lăng Vừa trở lại V.League đã "nóng" ngay với trận đấu được ví như trận chung kết mùa giải trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB.Đà Nẵng với Sông Lam Nghệ An. Đây là hai trong số các đội bóng giàu tham vọng và giàu tiềm lực nhất ở sân chơi V.League hiện thời. Đây cũng là hai đội bóng mà thời bao cấp được ví như "anh em môi hở răng lạnh", nhưng sang đến thời "bóng đá đồng tiền" thì lại trở thành những đối thủ chính của nhau. Vậy nên hai năm trở lại đây, lần nào các trận đấu Đà Nẵng - Sông Lam cũng "nóng", và cũng khiến cho những nhà làm giải lo ngay ngáy về nguy cơ bạo lực. Hiện tại, Đà Nẵng đang kém Sông Lam 7 điểm, nên nếu thua, họ gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với đội thủ. Đấy lại là một lý do nữa hứa hẹn trận đấu sẽ "căng" và sẽ xuất hiện những diễn biến khó lường. Theo thông tin chúng tôi có được thì một lực lượng lớn các CĐV Sông Lam cũng đã lên kế hoạch "hành quân" vào Đà Nẵng để cổ vũ đội nhà. Và BTC V.League cũng đã nhắc nhở BTC sân Chi Lăng phải lên mọi phương án kịp thời bảo vệ an toàn, an ninh trận đấu. (Ngọc Anh) |