Trước trận đấu này đoàn quân của HLV Erik Hamren được đánh gia cao hơn hẳn đối thủ và trận mở màn gặp đội chủ nhà cũng được xem là cơ hội để kiếm trọn ba điểm trước khi họ phải tiếp hai ông lớn Pháp và Anh trong các vòng đấu tiếp sau, tuy nhiên đêm qua họ đã gây thất vọng.
Tuyên bố trước trận đấu là sẽ chơi tấn công, Thụy Điển lại lựa chọn cho mình lối đá thận trọng, bên kia chiến tuyến các học trò của HLV Blokhin vẫn chọn lối chơi bóng ngắn truyền thống có từ thời Liên Xô cũ. Ukraine kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 tuy nhiên các cơ hội rõ rệt nhất lại thuộc về Thụy Điển, điển hình là cú đánh đầu đập cột dọc của Ibrahimovic ở phút thứ 39.
Hiệp 2 bắt đầu được 7 phút thì Thụy Điển bất ngờ có được bàn thắng và tác giả là cái tên quen thuộc Ibrahimovic. Cựu tiền đạo của Barca, đã có pha chạm bóng một nhịp làm bó tay thủ thành Pyatov sau cú tạt bóng bên cánh phải của Kim Kallstrom.
Không chấp nhận trắng tay ngày ra quân , với sự cổ vũ nồng nhiệt của số đông CĐV, đội chủ nhà vùng lên tấn công. Và họ đã có câu trả lời chỉ 3 phút sau đó khi Shevchenko đánh đầu làm tung lưới đội bóng Bắc Âu. Chỉ tám phút sau, biển người CĐV đội chủ nhà lại được một phen ăn mừng khi sau một cú phạt góc, Shevchenko lại có một pha đánh đầu làm bó tay thủ thành Isaksson. 2-1 cho Ukraine. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Do lựa chọn lối chơi không thích hợp ở hiệp 1, đội bóng của Shevchenko gần như bế tắc hoàn toàn trong tấn công, các cơ hội đầu tiên và rõ nét nhất đều thuộc về Thụy Điển. Có lẽ Erik Hamren đã nghiên cứu lối chơi của đội đồng chủ nhà rất kĩ khi họ chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, hơn là tấn công như dự đoán trước đó và lối chơi đó đã phát huy hiệu quả.
Với lợi thế thể hình, cũng như khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đội bóng Bắc Âu đã tung ra nhiêu pha phản công chớp nhoáng khiến ban huấn luyện Ukraine phải giật mình. Điển hình trong số đó là đường nửa chuyền, nửa sút của Ibrahimovic ở phút thứ 15 khi bóng đi xoáy buộc thủ thành Pyatov phải tung người đẩy bóng, đáng tiếc là không có một cầu thủ Thụy Điển nào có mặt để sút bồi. Cơ hội bị bỏ lỡ đánh tiếc nhất là của đội khách khi ở phút 39 Ibra vượt qua hậu vệ chủ nhà đánh đầu chéo vào góc xa khung thành, lần này cột dọc đã cứu một bàn thua trông thấy cho Ukraine.
Nếu số 10 là linh hồn cho cuộc tấn công của đội bóng Bắc Âu, thì số 7 bên phía đội chủ nhà lại là kẻ cứu rỗi cho đồng đội. Khi mà mọi người tưởng như số phận đã an bài thì Sheva đã toả sáng đúng lúc .Phút 55 từ một pha treo bóng của đồng đội Sheva bật cao đánh đầu trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội khách, khi đó bên cạnh anh còn hai hậu vệ "to cây" của Thụy Điển.
Xốc lại tinh thần sau bàn gỡ hoà, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, đội chủ nhà đẩy mạnh tấn công, họ bỏ lối chơi truyền thống và tấn công đa dạng hơn. Chỉ cần 8 phút sau Sheva lại bắt mọi người nhắc tên anh khi cầu thủ số 7 này có mặt đúng lúc từ pha đá phạt của đồng đội để đánh đầu vào góc hẹp ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Ukraine.
Thụy Điển hôm nay đã không gặp may khi họ đã chơi tốt ở hiệp 1, có bàn dẫn trước, song lại trở nên vô duyên khung thành của Pyatov khi bị thua hai bàn. Hết Ibrahimovic với cú sút căng chìm đi trúng vào vị trí của thủ môn ở phút 76, lại đến pha đệm bóng vọt xà ngang ở phút bù giờ của Olof Mellberg. Thế là dù được coi là mạnh hơn nhưng Thụy Điển đành trắng tay đứng trót bảng.
Với kết quả này đội chủ nhà vươn lên đầu bẳng, khi Anh và Pháp đã cầm hoà nhau trước đó trong một trận cầu tẻ nhạt. Cánh cửa đi tiếp đang mở rộng hơn bao giờ hết cho Sheva và các đồng đội. Ở phía bên kia, Ibrahim và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với 2 hảo thủ Anh, Pháp đang tạm "ngậm đắng nuốt cay" đứng sau đàn em Ukraine