Ở Hà Nội, bạn chỉ cần bước chân ra khỏi nhà hay khách sạn là có taxi lao tới chào mời. Còn wifi? Chuyện nhỏ, vào quán cafe nhâm nhi một cốc nước 20.000 là bạn có wifi mạnh như bò húc, dùng đến chán thì thôi. Tôi sống Hà Nội đã quen, nên thấy những chuyện trên là quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, sang Nay Pyi Taw rồi bạn mới thấy những điều trên đây (nếu có), thậm chí trên cả tuyệt vời.
Ở Thủ đô mới của Myanmar, khách sạn đều là hạng sang. Thế nhưng wifi ở đây lại thuộc dạng "rùa bò", thậm chí còn chập chờn lúc sống lúc chết. Để gửi được tấm hình về tòa soạn ở Việt Nam, cánh phóng viên chúng tôi phải tập ngồi kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn phải chắp tay cầu trời khấn Phật để mạng không rớt giữa chừng. Tiện ích 3G cho điện thoại thì còn tệ hơn, muốn vào một trang báo mạng bạn sẽ phải ngồi uống hết một ấm trà. Nếu ai thiếu kiên nhẫn, khó tránh khỏi cảnh nổi nóng, chửi tục khi dùng internet ở Nay Pyi Taw.
Không chỉ internet, bạn còn phải biết kiên nhẫn khi gọi taxi khi rời khách sạn đi đâu đó. Ở Nay Pyi Taw, đất đai mênh mông, các khu dân cư tách biệt, thế nên muốn có taxi để đi bạn phải chờ 20-30 phút là chuyện bình thường. Thôi thì sống đâu phải quen đó.
Và đôi khi kiên nhẫn cũng là cách để bạn có thể sống sót. Tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, phóng viên không khỏi ngỡ ngàng, vì dù đã có thẻ SEA Games thì vẫn phải làm thêm một chiếc thẻ từ mini. Để có chiếc thẻ này, chúng tôi phải chờ tới cả vài tiếng đồng hồ trước Trung tâm báo chí. Và khi có thẻ rồi, phóng viên vẫn phải trải qua hàng loạt khâu kiểm tra, từ rà bom ở xe, soát người...Trung tâm báo chí ngay trước mặt nhưng để vào được đó là cả một quãng thời gian dài. Bực đó nhưng cũng chẳng trách chủ nhà SEA Games 27 được. Bởi ai cũng biết, vài tháng nay bom nổ liên tục, nên họ phải làm chặt để tránh khủng bố.
Chậm nhưng hoàn thành được công việc cũng là quá tốt rồi!
| Chủ tịch UEFA Platini... đổ thêm dầu vào lửa Cuộc bầu chọn QBV FIFA năm 2013 vốn đã gây ra nhiều tranh cãi lại được Chủ tịch UEFA Platini "đổ thêm dầu vào lửa" bằng một tuyên bố ám chỉ việc FIFA đã "tiếp tay" cho Ronaldo có thể dễ dàng giành danh hiệu này. Ai cũng biết, cách đây ít lâu, FIFA đã quyết định kéo dài thời hạn bầu chọn với lý do "số phiếu thu về chưa đạt tới mức 75%" như tuyên bố của phát ngôn viên tổ chức này. Vấn đề là thời gian kéo dài này lại trùng với thời điểm diễn ra hai trận Play Off lượt đi/lượt về tranh vé dự World Cup 2014 khu vực châu Âu giữa ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo với ĐT Thụy Điển - hai trận đấu mà Ronaldo thể hiện một phong độ không thể xuất sắc hơn. Đã có nhà báo công khai cho biết chính từ hai trận đấu này, và từ việc FIFA nới rộng thời hạn bầu chọn mà ông đã quyết định chọn Ronaldo, thay vì Messi như ý định ban đầu. Không chỉ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc bầu chọn QBV hiện tại, Platini còn lật lại quá khứ khi phân tích: "Năm 2010 là năm mà ĐT Tây Ban Nha của những ngôi sao như Xavi, Iniesta thi đấu cực kỳ ấn tượng. Vậy thì tại sao QBV năm đó lại không thuộc về họ, mà vẫn thuộc về Messi?". Sự "nhập cuộc" bất ngờ của Platini trong chủ đề nhạy cảm, kéo dài này lại thổi bùng lên rất nhiều cuộc tranh luận về cuộc bầu chọn QBV vừa danh giá vừa nhiều điều tiếng, đồn thổi của FIFA. Tuấn Thành |