Neymar hay Oscar mới là cầu thủ số 1, là linh hồn của Brazil lúc này? Đấy là sự tranh luận dữ dội của giới chuyên môn và dư luận Brazil những ngày qua. Ở trận đấu đầu tiên với Croatia, Neymar ghi 2 bàn thắng, lại đều là những bàn bản lề (gỡ 1-1 trong bối cảnh đội nhà bế tắc, và nâng tỷ số lên 2-1 trong bối cảnh đang gặp khó khăn), còn Oscar chỉ ghi 1 bàn, lại là bàn cuối, khi trận đấu đã an bài. Vẫn ở trận khai mạc, Neymar được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng theo đánh giá của chính HLV trưởng Scolari thì Oscar với sự năng nổ, phóng khoáng và tầm hoạt động rộng mới là người số 1. Một bộ phận dư luận cho rằng, vấn đề Neymar - Oscar có thể "chia đôi ĐT" nhưng như phát biểu trước trận của HLV Scolarid thì: "Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi không bao giờ phá vỡ sự đoàn kết của mình. Những cuộc tranh luận chỉ giúp chúng tôi trở nên tích cực hơn và hữu ích hơn".
Bên cạnh vấn đề Neynmar - Oscar thì vấn đề tâm lý cũng đang là mối quan tâm lớn của dư luận Brazil. Hình ảnh những cầu thủ đá bóng với những đôi chân đeo chì trong 90 phút ra quân chứng tỏ: họ đang phải chịu một sức ép tâm lý khủng khiếp. Cái sức ép mà với nó, một bà bác sĩ tâm lý Regina, chứ mười bà Regina cũng không dễ gì hoá giải trong ngày một ngày hai. Mặc dù những phát biểu trước trận của các cầu thủ Brazil đều thể hiện sự thoải mái, nhưng không loại trừ khả năng đấy chỉ là vỏ bọc che đi những vấn đề còn tồn đọng phía trong. 90 phút với Mexico, nếu Brazil lại bị dẫn trước và lại rơi vào thế trận của đối phương thì những vấn đề tồn đọng này rất dễ bị đẩy tới mức trầm trọng.
Ở phía đối diện, Mexico đã xác định rất rõ mục tiêu: cố giành 1 điểm. Và để giành 1 điểm trước một chủ nhà mạnh mẽ hơn, có nhiều ngôi sao thượng thặng hơn chắc chắn Mexico sẽ chơi phòng ngự chặt phản công nhanh như cái cách mà Croatia đã chơi trong ngày khai mạc. Trong lối chơi này, có thể mọi đường phản công của Mexico đều nhắm vào cái đầu và hướng di chuyển của Peralta. Mặc dù đã 30 tuổi, và chưa từng một lần đầu quân cho các CLB ngoài biên giới Brazil nhưng Peralta được xác định là một trong những mũi khoan nguy hiểm nhất của Mexico trong nhiều năm qua. Chính Peralta đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Brazil trong trận chung kết bóng đá Olympic 2012. Và cũng chính Peralta đã ghi bàn duy nhất, giúp Mexico đánh bại Cameroon 1-0 trong trận khởi đầu.
Lịch sử các kỳ World Cup, Brazil gặp Mexico 3 lần. Trong lần gặp gỡ đầu tiên tại chính Brazil vào năm 1950, chủ nhà thắng dễ 4-0. Đến World Cup 1954, Brazil lại thắng dễ đối phương 5-0. Và đến kỳ World Cup năm 1963 tại Chile, họ lại thắng 2-0. Như vậy, tổng số bàn thắng mà Brazil "nhét" vào lưới Mexico trong các kỳ World Cup lên tới 11 bàn.
Tuy nhiên, ở cuộc tái đấu rạng sáng mai, rất khó để Brazil thắng dễ và thắng cách biệt như vậy nữa. Rạng sáng mai, chỉ cần Brazil giành 3 điểm để đảm bảo tới 99,9% việc lọt vào vòng đấu tiếp theo là đội bóng của Scolari đã thực hiện đúng yêu cầu