Báo CAND và Công ty Duy Lợi:

Sẻ chia nỗi đau với người dân trong vụ sập cầu treo làm 8 người chết

Vụ sập cầu treo xảy ra tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) sáng 24/2 đã làm 8 người chết, hàng chục người bị thương (tính đến trưa 26/2). Tang thương chồng tang thương. Bà con Sơn Bình vốn có cuộc sống còn gặp khó khăn, nay nhiều gia đình càng trở nên bĩ cực hơn khi có người thân không may gặp nạn. Nhằm sẻ chia mất mát, đau thương với bà con Sơn Bình, sáng 26/2, Đoàn công tác Báo CAND, Công ty Duy Lợi đã về địa phương, thăm hỏi, sẻ chia, động viên các gia đình có người thân gặp nạn.

Sau hành trình vượt hơn 500km, Đoàn công tác Xã hội – Từ thiện của Báo CAND, Công ty Duy Lợi, do Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận – Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND làm Trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Lai Châu, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn sập cầu treo đau lòng khiến 8 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Đại tá Vừ A Chía, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng Đoàn công tác đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu sáng 26/2.

Không khí ảm đạm, lạnh lẽo vẫn bao trùm các phòng, khoa khám bệnh của bệnh viện. Người nhà bệnh nhân trong vụ sập cầu treo đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang. Trong buồng điều trị tích cực, chị Lê Thanh Huyền vừa kéo chiếc chăn đắp cho người chồng - anh Phạm Văn Hiểu ở Sơn Bình vừa bùi ngùi cho biết, hôm ấy khoảng 9h kém, khi đang ở nhà chăm con, trời bỗng như tối sầm lại. Đầu dây điện thoại bên kia báo tin, chồng chị vừa gặp nạn tại cầu treo Chu Va 6. Ngay lập tức, chị cùng người thân nhanh chóng đến hiện trường. “Mình không tin nổi nữa. Thật là hãi hùng. Chồng mình nằm bất động dưới khe đá. Xung quanh nhiều người đã tử vong”, chị Huyền nói trong nghẹn ngào

Theo các bác sĩ, anh Hiểu nhập viện trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não. Sau mấy ngày điều trị, cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe giờ đã dần bình phục. Cũng như chị Huyền, chị Hàng Thị Chà, ở bản Chu Va 8 và người thân trong gia đình mấy ngày hôm nay phải thay phiên nhau “ngủ” tại bệnh viện để chăm sóc người chồng là anh Chang A Phua và người con gái là cháu Chang Thị Vàng.

Bác sĩ Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến sáng 26/2, cùng với sự “tăng cường” của đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm dưới Hà Nội, Bệnh viện đang điều trị tích cực cho 28 bệnh nhân của vụ tai nạn sập cầu treo với các chấn thương như: chấn thương sọ não, chấn thương gan – thận, gãy tay chân. Đáng chú ý, trong số này có 4 trường hợp bị chấn thương nặng đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Theo bác sĩ Thanh, toàn bộ số bệnh nhân trên được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường lên vào trưa cùng ngày xảy ra tai nạn. Rất may dưới sự tận tình cứu chữa kịp thời, nhiều ca đa chấn thương nặng đến nay đã qua cơn nguy kịch được cứu chữa kịp thời.

Trước gia cảnh của các trường hợp gặp nạn đang được điều trị tại bệnh viện, Đại tá Vừ A Chía – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận – Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thân bị thương mỗi trường hợp 1 triệu đồng – số tiền do Công ty Duy Lợi ủng hộ.

Sẻ chia nỗi đau với người dân trong vụ sập cầu treo làm 8 người chết ảnh 1

Đại tá Vừ A Chía, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận, Phó Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND cùng đại diện Công ty Duy Lợi thăm hỏi, tặng quà nạn nhân trong vụ tai nạn sập cầu treo ở xã Sơn Bình đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường.

Tại Phòng hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, dù sức khỏe đã dần phục hồi, song với anh Lý Seo Chu, ở bản Nậm Dê, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường – Lai Châu), ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn hôm đó vẫn chưa nguôi. Trong câu chuyện với anh, chúng tôi được biết, anh là một trong những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn đau lòng này. Hôm ấy, trong lúc khiêng quan tài người quá cố đi đến giữa cây cầu. Từ phía bên kia cầu, vọng lại tiếng anh Trưởng Công an xã Sơn Bình cảnh báo: “Không được đi nhiều người  cùng một lúc qua cầu…”, lúc này anh đang định ngoái nhìn thì bỗng cây cầu lắc giật mạnh. Trong giây phút kinh hoàng ấy, anh Chu thật may mắn khi lúc rơi xuống dưới con suối với vô số đá tảng, đá hộc, anh đã lọt thỏm trong một khe cát. Và chính nhờ khe cát này, nên anh chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, hiện Bệnh viện đang điều trị cho 9 nạn nhân vụ sập cầu treo bị chấn thương nhẹ. Mấy ngày tới, số bệnh nhân này sẽ được xuất viện.

Đoàn công tác tiếp tục đến nhà chị Hàng Thị Lăng, nhà ở bản Chu Va 8 có chồng bị tử nạn trong vụ sập cầu treo. Khoảng sân trước nhà có đông người thân, bà con đến sẻ chia mất mát với gia đình. Dòng lệ lăn dài trên gò má chị Lăng. Chồng chị Lăng là anh Vàng A Chư đã ra đi vĩnh viễn sau ngày định mệnh hôm đó, để lại 3 đứa con thơ cho chị. Còn anh Vàng A Mai, ở bản Chu Va 8, bảo rằng, Vàng A Sinh – nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xót xa, Sinh là cậu em ngoan ngoãn, chăm chỉ làm lụng. Sớm mồ côi cha mẹ, hai anh em đã tự nuôi nhau khôn lớn. Vậy mà, đến nay, vụ tai nạn đã chia cắt anh em chúng mình...

Trước hoàn cảnh bi thương mà nhiều gia đình ở Sơn Bình đang gặp phải, Đại tá Vừ A Chía, Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận đã thăm hỏi, sẻ chia mất mát, hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử nạn (8 trường hợp), mỗi gia đình 2 triệu đồng. Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận tâm sự, số tiền trên là sự sẻ chia của Công ty Duy Lợi, của những người làm Báo CAND tới các gia đình, những mong bà con sớm vượt qua cơn bĩ cực trước mắt, trở lại cuộc sống thường nhật. Chứng kiến nghĩa cử thiện nguyện của Đoàn công tác, bà Úy Thị Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy Tam Đường (Lai Châu) thay mặt chính quyền địa phương, các gia đình có người bị nạn trong vụ sập cầu treo vừa qua bày tỏ sự cảm ơn tới tấm lòng hảo tâm mà Đoàn công tác gửi tới địa phương.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 50 triệu đồng cho nạn nhân vụ sập cầu treo

Ngày 26/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, để kịp thời chia sẻ mất mát và những khó khăn trước mắt với những gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn sập cầu treo tại bản Chu Va 6, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ các nạn nhân ở mức: 2.000.000 đồng/người thiệt mạng; 1.000.000 đồng/người bị thương nặng và thăm hỏi mức 500.000 đồng/người bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ dịp này khoảng 50.000.000 đồng.

BIDV thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong vụ tai nạn sập cầu tại Lai Châu

Ngay sau khi biết thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẩn trương thăm hỏi, động viên kịp thời đối với gia đình các nạn nhân tử nạn, bước đầu hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân. BIDV mong muốn đây sẽ là sự chia sẻ, động viên tinh thần thiết thực góp phần cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương giúp gia đình các nạn nhân vượt qua những khó khăn trước mắt về vật chất, sớm vượt lên nỗi đau mất mát về tinh thần, sức khỏe để ổn định cuộc sống.

Thông qua Báo CAND, Công ty Duy Lợi hỗ trợ 53 triệu đồng tới các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ sập cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu)

Trần Huy - T.U. - H.A.

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.