Chưa cần đến trình độ chuyên gia, người xem bóng đá bình thường cũng có thể xác định được lối chơi của U23 Myanmar với U23 Việt Nam trước trận đấu tối thứ bẩy vừa qua. Tất nhiên U23 Việt Nam mang tâm thế thắng Myanmar 5-0 tại VFF Eximbank Cup 2011 sẽ chơi tấn công áp đặt thế trận, cứ cho là khởi đầu như thế là đúng, nhưng sau ít phút thấy cách chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, áp sát không ngại va đập của đối phương, thì Ban huấn luyện đứng đầu là Falko Goetz phải tìm ra đấu pháp khác thay vì lối chơi húc đầu vào… "xe bus xấu xí" của Myanmar.
Tỉnh táo hơn, đầu óc hơn, bằng sự khéo léo, bất ngờ ghi được một bàn ở cuối hiệp một hoặc khi đối phương chỉ còn 10 người trên sân (phút 59), chứ không thể để, như các tuyển thủ nói sau trận đấu: "Cố gắng đá theo ý mình mà không đá được", cái sự cố gắng đó hoàn toàn bế tắc là do tâm lý nôn nóng và quyết sách của HLV không kịp thời thay đổi, dẫn đến thay người không chuẩn. Rõ ràng U23 Myanmar không dễ chấp nhận để Việt Nam bỏ xa điểm số, khi U23 Đông Timor cũng vừa giành trọn 3 điểm trước một tiếng đồng hồ. Cầm chân được Việt Nam coi như là thắng lớn của U23 Myanmar vì như thế cuộc đua ở bảng B nhiều khả năng sẽ là cuộc đua "tam mã" trở lên, chưa biết ai sẽ ra rìa.
Đấu pháp của U23 Myanmar chưa chắc đã là xấu xí, mà còn là hợp lý và xuất sắc, mặc cho ai nói gì cứ nói, giành đủ điểm để đi tiếp mới là quan trọng. Trong khi họ tìm được cách chơi phá "bài" của chúng ta, nhanh chóng áp sát, bịt mọi cửa ngõ không cho U23 Việt Nam tiếp cận khung thành, thì tại sao chúng ta lại bó tay, mặc dù tuyển thủ Việt Nam có khả năng kỹ chiến thuật khá tốt, nền tảng thể lực cũng đã được cải thiện đáng kể dưới thời HLV Falko Goetz? Đó là bài học sáng suốt, thông minh cần phải học khi gặp đối thủ trên cơ về kỹ chiến thuật, chứ đừng vội dè bỉu lối chơi không đẹp, "hoa mỹ" mà khăn gói về nước sớm cũng buồn lắm thay!
Hãy còn kịp để sửa chữa sai lầm, đừng vỗ về xuê xoa, thắng lợi tinh thần kiểu AQ, trước ba đối thủ còn lại chớ nên coi thường ai, vẫn còn ẩn số vì không ai dại "phơi mình" quá sớm. Đây là thời điểm cần tỏ rõ bản lĩnh, quyết tâm, không khuất phục của tuyển thủ U23 Việt Nam trước sứ mệnh giành cúp vô địch SEA Games 26 bao kỳ lỗi hẹn.
Đừng nhắc lại điệp khúc: "Không nên gây áp lực cho các em trước khi xung trận". Ra trận là lời thề chứ không phải "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Tránh áp lực phải luyện tập nhiều lần bài: Vượt qua áp lực, để vững vàng bản lĩnh, cân bằng tâm lý khi vào trận, chẳng lẽ trong khoa mục chiến thuật trên sân bóng chưa học khoa mục này sao? Thật buồn khi công bố tiền thưởng cho ngôi vô địch hàng chục tỷ cũng lo ngại các em khô cứng đôi chân vì áp lực, đá ra ngoài cầu môn khó hơn đá vào lưới đối phương. Có vị cán bộ VFF còn sợ người hâm mộ nước nhà sang Indonesia cổ vũ, động viên đông quá, làm các em lo lắng trách nhiệm với Tổ quốc, với người hâm mộ.
Ban Huấn luyện thường động viên học trò nhiều hơn là phê bình ý thức tổ chức kỷ luật, chấn chỉnh thẳng thắn thiếu sót, khuyết điểm, nhắc nhở "bệnh ngôi sao" để các em rút kinh nghiệm vì sợ các tuyển thủ tự ái, hờn giận, làm mình làm mẩy… Không nên đánh giá thấp bản lĩnh trận mạc của những chàng trai tuổi hai mươi, những chiến binh ít nhiều dạn dày trên cầu trường trong và ngoài nước, đâu phải trẻ em lau mũi chưa sạch.
Tôi cam đoan khi đặt niềm tin vào họ một cách chân thành, trừ ai còn e ngại không qua nổi áp lực, kiên quyết để ngồi dự bị chờ cơ hội sau, nuông chiều quá họ nghĩ mình là trẻ con lại càng nhũng nhẽo, hãy coi họ là người lớn họ sẽ tin mình đủ bản lĩnh một hiệp sĩ ra trận.
Hy vọng U23 Việt Nam những trận tới ra quân, vượt mọi rào cản:
Tỉnh táo với niềm tin và lòng quả cảm giành thắng lợi