Thị xã Mường Lay cách trung tâm TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) 100 cây số hiện ra trước mắt Đoàn công tác như một khu tái định cư hiện đại. Nó tựa khoác lên mình một “tấm áo choàng” khu đô thị mới nơi vùng cao.
Ông Hoàng Văn Pịu – Phó Chủ tịch thị xã Mường Lay cho biết, là địa bàn nằm trong khu vực mà công trình thủy điện quốc gia thi công, vì công trình phúc lợi quốc gia, các hộ dân nằm trong địa giới thi công đã di dân, di cư đến vùng đất tái định cư mới. Tính đến thời điểm hiện tại, với gần 4.000 hộ dân (12 thành phần dân tộc khác nhau), cuộc sống của bà con ngày một đổi thay đáng kể. “Đoàn công tác về với địa phương trao quà Tết đã tiếp thêm nghị lực. Nó là nguồn động viên to lớn giúp chính quyền địa phương, bà con gắng phát huy thế mạnh, vượt khó trong cuộc sống”, ông Hoàng Văn Pịu nói thêm.
Thượng tá Trần Thanh Phong – Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND và đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên trao quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Mường Lay (Điện Biên).
Tại điểm trao quà Na Lay (thị xã Mường Lay), nhìn hình ảnh bà con nhận những túi quà xuân do tập thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông qua Báo Công an nhân dân gửi tặng, chúng tôi – những người làm công tác Xã hội – Từ thiện ai cũng đều lặng đi vì ấm lòng.
Bác Lò Thị Nói, 70 tuổi, dân tộc Thái, nhà ở Na Lay quệt giọt nước mắt lăn dài trên má vì xúc động: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn cán bộ. Mình về… ta mãi nhớ mình đó!”. Thấy bác Nói cảm kích, chị Trần Thị Nguyệt – Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Mường Lay cho biết, bác Nói hiện đang sống một mình. Những người con của bác do lâm trọng bệnh đều đã qua đời.
Bác Lò Thị Nói xúc động khi nhận món quà xuân của Đoàn công tác Báo CAND, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Chung tâm trạng với bác Nói, chị Lò Thị Chang, ở bản Tạo Sen, xã Lay Nưa (Mường Lay) không nói nên lời khi nhận túi quà của Đoàn công tác. Chị biểu lộ cảm xúc của mình thông qua cái xiết chặt tay của các thành viên trong Đoàn công tác như thể không muốn rời xa. 25 túi quà xuân được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nơi đây.
Sắc màu sặc sỡ của những chiếc váy, nón đội của chị em phụ nữ người Mông nơi xã Sa Lông, huyện Mường Chà (Điện Biên) khiến cho ai một lần qua đây cũng đều phải dừng chân. Ngày hôm nay, sắc màu này lại càng được nhân lên khi Đoàn công tác về xã để trao quà Tết. Đường dẫn vào bản Sa Lông I mấp mô, khó đi khôn tả, thế nhưng, 10h sáng, bà con vận trên mình những bộ sắc phục của người Mông đổ về nhà Trưởng bản Sa Lông I nườm nượp không ngớt.
Có trường hợp phải vượt hơn 5 cây số đường đèo hiểm trở, “tiêu tốn” 1-2 tiếng đồng hồ như chị Cháng Thị Dia, 35 tuổi ở bản Pu Ca (xã Sa Lông). Chị Dia nói giọng ngọng nghịu của một người Mông mới tập tẹ nói tiếng phổ thông: “Mình vui…vui… lắm, vui vì được quà của cán bộ”. Gần 30 suất quà xuân do Đoàn công tác gửi tặng bà con đồng bào nghèo của huyện Mường Chà khiến huyện vùng cao nơi đây trong dịp cận Tết càng mang sắc xuân về sớm.
Nhân dịp này, Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng của Báo CAND cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Chà nhằm động viên tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn của lực lượng Công an ở địa phương.
Chứng kiến người dân cũng như việc đón nhận những phần quà của Báo CAND, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Thượng tá Phan Văn Hường – Phó trưởng Công an huyện Mường Chà thay mặt Công an huyện, đồng bào nghèo Mường Chà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, đồng thời hứa sẽ gắng sức thắt chặt tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em, giữ vững sự ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
Tại tỉnh Điện Biên, những phần quà còn lại do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt