Nỗi đau người ở lại
Vào những ngày này, người dân xã Trừ Văn Thố (huyện Bến Cát) rất xót xa, thương tiếc cho bé gái ngắn số. Họ cũng căm phẫn kẻ mất nhân tính đã gây ra cái chết thương tâm cho Quỳnh. Điều mà không ai có thể ngờ, chính người mà Quỳnh gọi bằng dượng lại đâm nhiều nhát bằng vật nhọn rất dã man rồi cướp toàn bộ nữ trang trên người bé. Ai cũng nhớ hình ảnh cháu bé hiền lành, gương mặt bầu bĩnh luôn lễ phép, niềm nở với bà con lối xóm. Nhưng nụ cười và đôi mắt trong veo ấy đã mãi mãi không còn nữa.
Mẹ bé Quỳnh, chị Trần Thị Kim Sơn quặn lòng tâm sự: Tôi chỉ sinh hạ được hai đứa con gái thôi, Quỳnh là chị cả, còn bé Hoàng Tiên chưa đầy tuổi. Là chị cả trong gia đình nên ngay từ nhỏ Quỳnh rất hiếu thảo với bố mẹ. Thời gian rảnh, Quỳnh phụ giúp mẹ nhà, chăm em nhỏ. Quỳnh học rất giỏi và được nhận nhiều giấy khen. Để khích lệ con, tôi mua dành tặng con ít nữ trang để đeo. Có ngờ đâu, chính mấy món nữ trang đó lại là nguyên nhân khiến con gặp nạn. Hôm định mệnh của con, tôi dặn Quỳnh ở nhà cùng dượng chăm sóc em để ba mẹ đi đám giỗ. Nào ngờ, tôi giao con vào tay kẻ bất lương". Nói đến đây, người mẹ này bật khóc nức nở, chị như muốn đứt ra từng khúc ruột.
Chị Sơn quệt ngang dòng nước mắt, kể tường tận sự việc. Vào trưa ngày 20/8, chị Sơn và em chồng là chị Nguyễn Thị Thanh Trang (ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) cùng đi dự đám giỗ tại nhà người quen. Trước khi đi, chị Sơn gửi con gái là bé Quỳnh và Tiên cho chồng của Trang là Chương Cao Khoan trông giùm. Chị Sơn không nghi ngờ về người dượng của cháu Quỳnh vì hắn rất tốt và không có dấu hiệu bất thường về mặt tâm, sinh lý.
Hôm đó, hắn cũng ở nhà chăm sóc con trai của mình tên là Nguyễn Chương Gia Bảo. Sau khi đi đám giỗ về, chị Sơn không thấy bé Quỳnh ở nhà, nghĩ con đang đi chơi đâu đó nên chị gọi điện cho chồng là anh Nguyễn Đức Hội (30 tuổi) cùng đi tìm con gái. Tuy nhiên, tìm mãi mà chẳng thấy đâu, chị Sơn liền sang nhà hàng xóm hỏi thăm nhưng cũng không ai biết về tung tích bé Quỳnh. Sau đó, chị Sơn gọi điện cho người thân, bạn bè hỏi thăm và đều nhận được câu trả lời là không rõ.
Lo lắng cho con, suốt ngày hôm đó anh Hội và chị Sơn lặn lội khắp nẻo trong khu dân cư mong tìm được con gái nhưng tung tích về Quỳnh vẫn "biệt vô âm tín". Khi chị Sơn đang hoang mang tột cùng thì Khoan xuất hiện. Mặt lạnh như tiền, không hề bối rối, biết chị Sơn đang lo lắng, Khoan an ủi rồi hứa sẽ đi tìm cháu Quỳnh giúp chị. Được sự động viên của Khoan, chị Sơn phần nào yên tâm bởi sự nhiệt tình của em rể.
Khi đó, Khoan cho biết trong lúc đang ở trong nhà thì bé Quỳnh chạy ra sân chơi, Khoan có gọi nhưng không nghe thấy bé Quỳnh trả lời. Tưởng bé đi chơi ở nhà hàng xóm nên Khoan mang xe máy đi sửa và không để ý đến cháu nữa.
Việc chị Sơn đi kiếm con khiến bà con lối xóm xôn xao, mọi người sốt sắng cùng gia đình chị Sơn nỗ lực tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy cháu Quỳnh. Lúc đó, Chị Sơn chỉ có một niềm ao ước con gái của chị đi chơi ở nhà bạn chưa về nên vẫn ấp ủ hy vọng. Đến 6h30' ngày hôm sau thì mọi người đau điếng khi phát hiện xác bé Như Quỳnh tại rẫy mì cách nhà khoảng 3km. Lúc ấy, chị Sơn ôm con vào lòng khóc nức nở. Nhưng rồi chị cố nén nỗi đau của người mẹ, chị báo vụ việc con bị sát hại đến Công an huyện Bến Cát.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé Như Quỳnh chết vì bị đâm tới... 11 nhát. Hung thủ ra tay sát hại cháu bé hết sức dã man, khắp vùng cổ, vai, lưng đều bị đâm bằng vật nhọn, làm đứt tĩnh mạch chủ, thủng phổi trái, mất máu cấp là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu được một số nữ trang của cháu bé bị rớt lại là tang vật của vụ án.
Gã chú rể mất tính người
Ban chuyên án đưa ra nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản, đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân và thông thuộc địa bàn nên điều động người bị hại đến nơi hoang vắng để ra tay sát hại. Do cháu bé chống cự quyết liệt trong quá trình giằng co tài sản nên hung thủ phải tước đoạt tính mạng để che giấu tội ác tày trời của mình.
Tiến hành mở rộng điều tra, sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng Khoan (dượng của cháu Quỳnh) có nhiều biểu hiện nghi vấn trước, trong và sau khi xảy ra vụ án. Tiến hành lấy lời khai từ phía gia đình nạn nhân, các điều tra viên cũng được gia đình chị Sơn cung cấp nguồn tin quý giá là hôm xảy ra vụ việc chị đã giao cho Khoan trông coi hai con nhỏ cho mình.
Tại cơ quan điều tra, Khoan một mực kêu mình bị oan, kiên quyết không nhận tội lỗi tày trời. Sau 3 giờ quanh co chối tội, trước những tài liệu, chứng cứ của vụ án, hắn phải cúi đầu khai nhận chính y là kẻ sát hại cháu Quỳnh nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lúc 11h30' ngày 20/8, khi chơi với cháu, Khoan phát hiện cháu Quỳnh đeo nhiều nữ trang trên người nên nảy sinh ý định giết Quỳnh để chiếm đoạt số tài sản trên để tiêu xài. Để hành vi phạm tội thực hiện trót lọt, Khoan nói dối rồi rủ cháu Quỳnh cùng mình đi hái nhãn trong rẫy cách nhà khoảng 4km. Sau đó, Khoan điều khiển xe gắn máy BKS 93H3-4612 chở cháu Quỳnh vào vườn mì vắng người (ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát).
Tại đây, Khoan để nạn nhân đi trước để tiện ra tay sát hại. Tiếp đó, Khoan dùng một đoạn lưỡi cưa đã gãy mà trước đó Khoan tự chế thành một con dao (dài 25cm, có mũi nhọn) đâm tới tấp vào vùng cổ, vai của cháu Quỳnh khiến cháu gục chết tại chỗ. Sau đó, Khoan lấy toàn bộ nữ trang của cháu Quỳnh (gồm 1 bộ 7 chiếc vòng cimen vàng 18K, 2 chiếc nhẫn vàng 18K mặt hình trái tim và đính hạt đá, đôi bông tai vàng 18K) bỏ vào túi quần. Lúc đó Khoan không hề biết y làm rơi 2 chiếc nhẫn và chiếc bông tai tại hiện trường vụ án.
Sau đó, Khoan chạy xe về nhà rồi đi thẳng vào buồng tắm để xóa dấu vết máu trên chiếc quần rồi lấy 7 chiếc vòng cimen đến tiệm vàng Đức Hoàng (khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát) bán được 4,6 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng về TP Hồ Chí Minh sửa xe máy, đến khoảng 19h30' cùng ngày thì y quay trở lại nhà nạn nhân.
Lúc này, Khoan phát hiện anh, chị mình đang "như lửa đốt" tìm cháu Như Quỳnh nên Khoan cũng giả vờ phụ tìm giúp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoan, cơ quan Công an thu giữ một chiếc bông tai trong túi quần short mà Khoan đã mặc khi gây án, riêng số nữ trang bán cho tiệm vàng Đức Hoàng đã nấu chảy thành vàng nguyên liệu nên không thu hồi được tang vật.
Nỗi đau tột cùng vẫn còn vương trong tâm trí gia đình nạn nhân. Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh không vì quá chiều con nhỏ mà cho chúng đeo nhiều vòng vàng trên người kẻo rước họa vào thân. Ở lứa tuổi mà "cơm chưa no, lo chưa tới", chúng sẽ khó có thể bảo vệ được tài sản của mình, và dễ là miếng mồi ngon của các thành phần bất hảo