1.Bạn sốc không? Chắc là "có", vì chỉ một hôm trước khi xảy ra sự cố này thôi, cái ông già gì ấy tên Blatter còn bảo: World Cup đang rất thành công, rồi bảo: Những ai chỉ trích World Cup đều thiếu tinh thần xây dựng - đại loại thế. Nhưng người Brazil sốc không? Câu trả lời là "không", vì họ không tin những gì ông già này nói. Họ càng không tin những chiếc cầu được thi công chậm chạm trong suốt một thời gian dài bỗng nhiên được đẩy tiến độ cho kịp thời hạn World Cup lại có chất lượng đạt yêu cầu.
Sập cầu, người chết, người bị thương, người hoảng loạn - World Cup ít nhiều mất vui. Nhưng xét cho cùng, người ta xây cầu như thế nào thì sẽ chứng kiến số phận cái cầu như thế ấy.
2.Trong bóng đá, mỗi HLV cũng phải trang bị cho mình một tư tưởng và một nghệ thuật xây cầu, để có thể bước tới bến bờ thành công. Thật ngẫu nhiên khi nhìn vào 2 cặp tứ kết hôm nay, chúng ta thấy hai kiểu xây cầu rất điển hình.
Thứ nhất là xây cầu dựa trên nền tảng tập thể của Bỉ, Costa Rica. Ở hai đội bóng này, người ta dễ dàng nhìn thấy những cá nhân xuất sắc, nhưng cách chơi bóng, cách tìm đến chiến thắng của họ lại dựa vào một tập thể giàu thể lực, giàu khát vọng và mỗi cá nhân trong tập thể đó luôn biết hỗ trợ tốt nhất cho những cá nhân khác quanh mình.
Thứ hai là xây cầu dựa trên năng lực một vài ngôi sao của Argentina, Hà Lan. Ai cũng biết, bóng đá là trò chơi của 11 người. Và người ta cũng biết, lối chơi của Argentina, của Hà Lan đều là những lối chơi tính toán. Nhưng vai trò của những cá nhân, ở cả góc độ tích cực lẫn tiêu cực, trong hai đội này quá lớn.
Hôm nay, điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Lan cứ đều đều như thế, và trong quỹ đạo đều đều ấy, Van Persie không bay người đánh đầu, Robben không bay người ngã cái huỵch trong vòng cấm? Cũng như thế, điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina vẫn dồn người tấn công nhưng Messi không lóe sáng, dẫu chỉ trong một đòn công bất ngờ?
Trận tứ kết giữa Argentina - Bỉ, Hà Lan - Costa Rica vì thế sẽ là 2 trận đấu của 2 tư tưởng xây cầu khác nhau. Và chỉ sau 90 phút, thậm chí 120 phút, thậm chí là hơn nữa, người ta mới biết cái cầu nào sẽ sập?
3.Về lý thuyết, cái cầu nào sập thì người xây cái cầu ấy (ông Van Gaal, ông Wilmost, ông Sabella, ông Pinto) phải trả giá. Nhưng thực tế, riêng ông Van Gaal không quá lo cầu sập, vì đã có một cái cầu khác - cái cầu ở CLB Manchester chờ sẵn ông rồi.
Thế mới biết, ông này xây cầu sướng thật. Sướng hơn 3 người đồng nghiệp còn lại đã đành mà còn sướng hơn cái ông nào đó là tác giả của cây cầu mới bị sập?