* Qua Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo CAND, Công ty Duy Lợi ủng hộ 100 triệu đồng.
Chúng tôi về vùng chài xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát thật xót xa. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ khi bão số 10 quét qua làng, gia đình chị Nguyễn Thị Hợp (52 tuổi), ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch vẫn sống trong một không khí ảm đạm. Bão dữ đã “cuốn” anh Phạm Văn Lương trụ cột chính của gia đình. Anh Lương là người chồng, người cha luôn cần mẫn với công việc bám biển mất đi để lại cho gia đình hơn cả nỗi đau.
Gạt dòng nước mắt, chị Hợp kể, hôm ấy, khoảng 15-16h, ngày 1/10, sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, mọi người trong gia đình chị Hợp không ai bảo ai đều tất tả lo chạy bão, tìm nơi trú ẩn. Cũng vào thời khắc này, mọi người cảm thấy lo lắng khi anh Lương đi kiểm tra lại chiếc thuyền đánh cá của gia đình đã không trở về. Rồi những ngày sau đó, sau khi biển lặng, mọi người trong gia đình liền đổ xô đi tìm anh. Và, trong sáng 3/10, mọi người đã tìm thấy thi thể của anh nơi cửa biển nằm cách làng vạn chài Đức Trạch quãng 50 cây số.
Thắp một nén nhang cho người đã mất, chia sẻ hỗ trợ cho gia đình chị Hợp, chúng tôi tiếp tục đến nhà bà Hồ Thị Gòn, 78 tuổi trú cùng thôn, cơn bão số 10 vừa qua là hiện thân của cái gọi là “nỗi đau tột cùng”. Lẽ bởi, căn nhà mới lợp là nơi hai bà cháu đang ở giờ đã không còn. Thay vào đó là cảnh mất nóc, tường đổ, đồ đạc, vật dụng trong gia đình đều trôi tuột theo dòng nước lớn. Đứng trên nền đất, chất đống những mảnh vựa, mái lợp… bà Gòn nhớ lại giây phút kinh hoàng trong nước mắt: “Bão vào nhanh quá chú ạ, tôi chỉ còn biết chạy sang nhà hàng xóm mà ngóng nhìn nhà bay theo mưa bão mà thôi”.
Theo anh Phan Đình Cảnh – Trưởng Công an xã Đức Trạch cho biết thì không chỉ gia đình chị Hợp, bà Gòn, một số gia đình khác như anh Trịnh Xuân Thùy (48 tuổi), bà Hồ Thị Bơng (82 tuổi), anh Nguyễn Văn Ninh (40 tuổi)… ở xã hiện cũng đang sống trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”. Nhà mất nóc, đồ đạc bị cuốn theo mưa bão. Tất cả đều do bão số 10 gây ra.
Cũng theo anh Cảnh, xã Đức Trạch vốn được biết đến như làng vạn chài trong huyện. Với 3km đường biển, 1.800 hộ dân cư trú trên địa bàn sinh sống chủ yếu dựa vào nghề…đi biển. Mặc dù đã được các cấp chính quyền thông báo về những nguy cơ do cơn bão này gây ra và cùng người dân chủ động phòng tránh bão, thế nhưng, cơn bão có cường độ gió giật, gây mưa quá lớn, thêm vào đó thời gian “hoành hành” của cơn bão trên địa bàn lại quá lâu. Do vậy, trên 90% hộ dân Đức Trạch đều bị thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra.
Trước nỗi đau, sự mất mát mà người dân vạn chài Đức Trạch đang gặp phải, thay mặt Đoàn công tác, Thượng tá Trần Thanh Phong – Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND cùng đại diện Công ty Duy Lợi đã hỗ trợ 13 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại nặng (trong đó hỗ trợ gia đình có người chết – mất tích 2 triệu đồng).
Thượng tá Trần Thanh Phong cũng cho biết, số tiền mà Đoàn công tác Xã hội – Từ thiện Báo CAND đem về sẻ chia với bà con Đức Trạch nói riêng và các vùng khác của tỉnh Quảng Bình nói chung là tấm lòng hảo tâm của Công ty Duy Lợi gửi tặng, cùng với thiện nguyện của những người làm báo CAND nhằm sẻ chia cơn bĩ cực với bà con gặp nạn. Trong đó, đối với mỗi trường hợp gia đình có thân nhân bị chết và mất tích, qua Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo CAND, Công ty Duy Lợi hỗ trợ số tiền là 2 triệu đồng.
Vừa dẫn chúng tôi cùng đại diện Công an tỉnh Quảng Bình đi xuống địa bàn trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho người dân, Trung tá Dương Văn Thức – Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đã mấy chục năm nay, anh cũng như bà con Bố Trạch chưa từng thấy cơn bão dữ nào lại mạnh và có cường độ tàn phá mạnh như vậy.
Theo Đại tá Trần Văn Tùng – Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho hay thì cơn bão số 10 đã khiến hơn 90% hộ dân sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong số này có không ít gia đình cán bộ Công an, Công an xã. Đặc biệt, trong số người bị chết và mất tích trong đợt bão này có một đồng chí đang công tác tại Ban Công an xã. Mặc dù gia đình đang phải “đối chọi” với hậu quả do cơn bão gây ra, song với tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bố Trạch đã vượt khó, nỗ lực giúp dân gượng dậy sau cơn bão dữ.
Để động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ Công an huyện cũng như sẻ chia mất mát với các gia đình cán bộ Công an, thông qua Báo CAND, Công ty Duy Lợi đã trao số tiền 5 triệu đồng cho đại diện Ban Chỉ huy Công an huyện. Đồng thời cùng Công an huyện hỗ trợ số tiền 17 triệu đồng cho các gia đình có người bị thương, bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão.
Cũng tại tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của Báo CAND, Công ty Duy Lợi đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho một số gia đình cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình bị mất nhà do mưa bão, nỗ lực giúp dân gượng dậy sau cơn bão dữ. Thay mặt Công an tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Báo CAND và đặc biệt là Công ty Duy Lợi – một trong những nhà hảo tâm luôn sát cánh cùng Báo CAND trong các hoạt động xã hội từ thiện.
Công tác khắc phục bão lũ tại tỉnh Quảng Bình cũng như một số tỉnh miền Trung đang được tiến hành. Báo CAND tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.