1. Đánh bại hạt giống số 2, Vera Zvonareva ở tứ kết, rồi vượt qua Angelique Kerber ở bán kết, Stosur gây chú ý đặc biệt tại US Open 2011. Mọi sự chú ý còn đổ dồn về phía Stosur hơn nữa khi cô chạm trán với tay vợt nước chủ nhà, Serena Williams trong trận CK nội dung đơn nữ diễn ra trên sân Arthur Ashe. Quả thực, với những gì mà Serena thể hiện ở mấy vòng đấu trước, rất nhiều người đã chắc mẩm, ngôi hậu tại US Open 2011 rồi cũng sẽ thuộc về cô.
Nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Nhập cuộc với tâm lý và phong độ xuất sắc hơn, Stosur nhanh chóng chứng tỏ, cô mới là người làm chủ cuộc chơi. Bằng những cú đánh hiểm hóc, đầy uy lực, Stosur đã đánh bại Serena với tỷ số 6-2 trong séc đấu đầu tiên qua 31 phút thi đấu. Càng chơi, Stosur càng thể hiện tâm lý vững vàng. Trong khi đó, Serena bắt đầu tỏ ra rất căng thẳng và nôn nóng. Điều đó thể hiện rõ nét trong những lần to tiếng với quyết định của trọng tài người Hy Lạp, Eva Asderaki.
Vừa không có được phong độ thi đấu tốt nhất, vừa chịu sức ép về tâm lý, Serena đã không thể nào khuất phục được tay vợt đến từ Australia. Tương tự như séc thứ nhất, kịch bản đã được lặp lại ở séc thứ hai. Sau 42 phút so tài, Serena đã để thua với tỷ số 3-6 trước Stosur. Cũng cần lưu ý, trong trận đấu trên, Serena đã mắc tới 25 lỗi tự đánh bóng hỏng. Trong khi đó, con số đó với Stosur chỉ là 12. Thua chung cuộc 2-6, 3-6 trước Stosur, Serena đành phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chiếc Cup VĐ.
2. Không giấu nổi vẻ hạnh phúc sau khi trận đấu kết thúc, Stosur đã hào hứng phát biểu trước báo giới: "Tôi đã có một ngày đẹp nhất trong đời tôi. Giờ thì giấc mơ trở thành nhà VĐ của tôi đã thành hiện thực. Thực sự, tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này đây". Bên cạnh đó, theo Stosur, Serena quả là một tay vợt khó đánh bại. Trái với vẻ phấn khích của Stosur, Serena với vẻ mặt rầu rĩ đã thốt lên: "Stosur đã chơi rất hay, tôi đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc phần thắng vẫn thuộc về cô ấy".
Đăng quang tại US Open 2011, Stosur đã trở thành tay vợt nữ người Australia đầu tiên giành ngôi VĐ ở giải đấu này kể từ năm 1973 (kỳ tích trên trước đó thuộc về tay vợt Margaret Court). Không chỉ có thế, Stosur còn giành danh hiệu VĐ Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đồng thời, nó còn giúp cô kiếm được khoản tiền thưởng cao ngất ngưởng: 1,8 triệu USD. Như vậy, sau khi đoạt ngôi Á quân Pháp mở rộng 2010, giấc mơ trở thành nhà VĐ tại một giải Grand Slam của Samantha Stosur rốt cuộc đã biến thành hiện thực.
Một giấc mơ ngọt ngào với Stosur sau nhiều năm theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp