"Quỷ" nào đỏ hơn?
Cuối tuần này, sân Anfield sẽ chứng kiến cuộc so găng giữa Liverpool và M.U trong trận derby nước Anh. Thời thế đã thay đổi. Khác với M.U chễm chệ ở ngôi đầu bảng, "The Kop" đã phải vật vã một thời gian dài mới leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Không còn mơ màng đến ngôi vương song Liverpool vẫn còn đó động lực để chiến đấu ở mùa giải năm nay: giành một suất tham dự Europa League mùa giải năm sau. Một mục tiêu hoàn toàn nằm trong khả năng của Liverpool nếu như họ duy trì được phong độ thi đấu ổn định kể từ đây cho đến hết mùa giải.
Đúng là vào thời điểm hiện tại, Sir Alex Ferguson chẳng thể nở nụ cười tươi roi rói như thường thấy. Không kể đến án phạt tước quyền chỉ đạo 2 trận treo lơ lửng trên đầu vì hành vi mạt sát trọng tài Martin Atkinson sau trận đấu gặp Chelsea, Sir Alex còn đau đầu vì cuộc khủng hoảng nhân sự.
Mọi tính toán của "ông già gân" người Scotland đang có nguy cơ đổ bể. Hàng thủ vốn dĩ mỏng manh của M.U với những "bệnh nhân" như Rio Ferdinand, Jonny Evans lại vừa bị thiếu hụt thêm nhân sự. Chính xác hơn, M.U sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Nemanja Vidic do lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu vừa qua gặp Chelsea. Thiếu vắng Vidic, Sir Alex chỉ còn cách đưa Wes Brown đá cặp trung vệ với Smalling trong chuyến hành quân tới làm khách trước Liverpool. Với hai tấm lá chắn chẳng lấy gì làm vững chắc như Brown và Smalling, chẳng ai có thể dám chắc, M.U có đứng vững trước đòn đánh dồn dập từ Liverpool.
Trái với tình cảnh thiếu quân của M.U, đội chủ nhà Liverpool không bị sứt mẻ gì mấy về lực lượng. Không những thế, Liverpool còn chào đón sự trở lại của những Raul Meireles, Daniel Agger, Fabio Aurelio… sau khi bình phục chấn thương. Đặc biệt, ông thày Kenny Dalglish đang rất kỳ vọng chân sút đắt giá Andy Carroll sẽ "nổ súng" chính xác trong trận ra mắt sắp tới.
Ba lần gặp nhau gần đây, M.U luôn ca khúc khải hoàn trước Liverpool. Nhưng, như người ta vẫn nói "quá tam ba bận", liệu niềm vui chiến thắng có tìm đến với M.U trong bối cảnh họ đang chịu áp lực cực kỳ lớn.
Cuối tuần này, "quỷ" nào đỏ hơn? Câu hỏi đó sẽ có lời giải đáp thỏa đáng sau cặp đấu tóe lửa giữa hai đội bóng cùng có biệt danh "quỷ đỏ".
Cơ hội rút ngắn khoảng cách là đây!
Cú sảy chân trước Chelsea của M.U chẳng khác gì hành động họ tự bắn vào chân của chính mình trong cuộc chạy đua giành ngôi vương. Có một điều chắc chắn: bộ ba Chelsea, Arsenal, Man City được lợi hơn cả khi M.U đụng độ với Liverpool. Nói gì thì nói, đây là cơ hội tuyệt vời để ba "ông kẹ" trên thu hẹp khoảng cách với M.U.
Thực tế, ở vòng đấu này, lần lượt Chelsea, Arsenal, Man City chỉ phải chạm trán với những đối thủ "thấp bé nhẹ cân". Cụ thể, Arsenal sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà Emirates. Cũng trên sân nhà, Man City sẽ tái ngộ với Wigan (vừa bị M.U vùi dập với tỷ số 4-0 ở vòng trước). Không chơi trên sân nhà nhưng Chelsea chỉ phải đối đầu với đối thủ yếu hơn rất nhiều là Blackpool.
Ngoài ra, vòng 29 sẽ chứng kiến cặp đấu đáng chú ý giữa đội bóng đang nuôi tham vọng chen chân vào tốp 4, Tottenham và Wolves.
| Cú sốc với bóng đá Anh: Kolo Toure dùng chất cấm Làng bóng đá Anh đang rúng động trước thông tin hậu vệ người Bờ Biển Ngà, Kolo Toure của Man City bị phát hiện dùng chất cấm. Ngay sau khi nhận được phản hồi từ LĐBĐ Anh (FA), lãnh đạo Man City đã quyết định treo giò với Toure. Thông tin trên đã được Man Xanh xác nhận trong cuộc họp trước báo giới tại trụ sở CLB. Với hành vi sử dụng chất cấm, cựu hậu vệ Arsenal (chuyển đến thi đấu cho Man City trong năm 2009 với mức phí chuyển nhượng 16,3 triệu euro) nhiều khả năng sẽ bị phạt treo giò 2 năm. |