Thua Italia trong trận mở màn, ĐT Anh bị đẩy vào thế khó. Rooney và các đồng đội buộc phải thắng Uruguay trong trận đấu diễn ra vào ngày 19-6 tới để níu kéo hi vọng giành vé đi tiếp tại World Cup 2014. Với mong muốn tiếp lửa cho ông xã, Coleen quyết định đưa hai cậu con trai sang Brazil cổ vũ. Trước đó, bà xã Rooney từng tuyên bố không tới Brazil vì e ngại tình hình an ninh bất ổn ở quốc gia này.
“Tôi không muốn hai cậu con trai lớn lên sẽ hỏi tôi tại sao không đưa chúng đi xem bố thi đấu”, Coleen Rooney giải thích về quyết định đưa hai cậu con trai Kai và Kay của mình đến Brazil ngoài dự tính.
Theo quy định của HLV Roy Hodgson, gia đình cầu thủ không được ở cùng khách sạn với các thành viên của ĐT Anh. Thế nên, khi biết tin bà xã cùng hai con sang Brazil, Rooney đã phải nhờ người đại diện Paul Stretford kiếm phòng khách sạn. Dù chấp nhận chi tiền mạnh tay, chân sút số một ĐT Anh cũng không tìm được cho vợ con một khách sạn gần Royal Tulip - đại bản doanh của ĐT Anh. Thay vào đó, anh phải thuê một phòng vip ở khách sạn 5 sao gần bãi biển Ipanema (Rio), cách nơi anh ở tới 6 km.
Lo xong chỗ ở, Rooney lại phải đích thân chạy đôn chạy đáo tìm vệ sĩ cho vợ con bởi ở Brazil, tội phạm nguy hiểm luôn nhắm tới người thân cầu thủ để bắt cóc, đòi tiền chuộc. Theo thông tin tờ Mirror, chân sút người Anh đã phải móc hầu bao chi ra gần 200.000 bảng để thuê 10 vệ sĩ.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Rio de Jainero, Coleen cùng hai con được đại diện của Rooney là Paul Stretford đón, đưa tới khách sạn Royal Tulip gặp chồng trong 10 phút. Tiếp đó, vợ và hai con của chân sút sinh năm 1985 về thẳng khách sạn. Theo thông tin tờ Mirror có được, một vệ sĩ nữ được bố trí luôn đi sát cùng Coleen và hai con. 9 vệ sĩ nam sẽ làm công tác bảo vệ vòng ngoài.
Chưa biết việc Coleen cùng hai con sang Brazil cổ vũ có giúp Rooney thi đấu hay hơn không, chỉ biết sự có mặt của họ khiến chân sút sinh năm 1985 phải rất bận tâm về những vấn đề ngoài chuyên môn bóng đá