Thành công của Maleficent có nhiều cách giải thích. Tiền đầu tư khủng, đạo diễn xuất sắc, diễn viên xinh đẹp và tài năng. Thử hỏi có bao nhiêu quý ông không từng ước ít nhất một lần được đụng vào cặp môi khiêu khích của cô đào Angelina Jolie? Còn một lý do ít biết nữa về sự hình thành nên cơn sốt Maleficent. Ít biết, không phải vì quá khó nhận ra, mà vì quá khó để chấp nhận. Loài người, từ cổ chí kim, vẫn sống rất gắn bó với những định kiến của chính mình. Lúc bé nghe thấy gì, lớn lên sẽ nói lại y như thế.
Ví dụ đến tận bây giờ, nhiều người vẫn quan niệm rằng bóng đá Hà Lan là tấn công tổng lực, bóng đá Đức là lỳ lợm và khô khan, bóng đá Anh là chuyền và chạy. Suốt một thời gian dài, những quan niệm này là chân lý. Nhưng nếu nhớ lại Hà Lan đã chơi thế nào trong cả 7 trận đấu tại World Cup 2010 và trận mở màn World Cup 2014, nhiều người hẳn sẽ thay đổi cách nghĩ về đội bóng áo da cam.
Từ 2006 trở về trước, ĐT Đức thực sự không khác nào một cỗ xe tăng. Hai đặc điểm nhận dạng của Đức trong quá khứ là khả năng lật ngược thế cờ ở những phút cuối và sự chuẩn xác trong loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, kể từ World Cup 2006 với Jurgen Klinsmann trong vai trò đạo diễn, những thước phim về đội bóng áo trắng chủ yếu là nét hào hoa, sự uyển chuyển và... không đoạt cúp.
World Cup 2014, Đức vẫn duy trì vẻ phóng khoáng mới mẻ của mình trong chiến thắng 4 sao trước Bồ Đào Nha. Và dù đã có bước khởi đầu ngoạn mục như thế, không phải tất cả đều tin rằng Thomas Mueller và các đồng đội sẽ đi đến đích cuối cùng tại
Nhắc đến ĐT Anh, có thể thấy rõ từ trận gặp Italia là dàn cầu thủ dưới quyền HLV Roy Hodgson đã thi đấu không giống với các thế hệ cha anh. Chịu ảnh hưởng từ cơn lũ ngoại binh tràn vào Premier League, bóng đá Anh bây giờ rất chịu khó phối hợp nhỏ chứ không “kick & rush” như trước. Vậy cớ sao ĐT Anh vẫn thua Italia?
Để trả lời thắc mắc này, có lẽ phải xem Maleficent. Xây dựng theo một cái tích vô cùng quen thuộc là “Công chúa ngủ trong rừng”, tuy nhiên Maleficent đã mạnh dạn xóa bỏ định kiến của những câu chuyện cổ tích rằng không phải mụ phù thủy hắc ám nào cũng là đồ ác độc, không phải ông vua nào cũng là đấng nhân từ.
Ngày xửa ngày xưa, bóng đá Anh từng có một ông vua được tin tưởng và kỳ vọng mang tên Wayne Rooney. Chỉ có điều, trải qua 3 kỳ World Cup không ghi nổi 1 bàn, ông vua quyền năng ấy đã biến thành một kẻ tầm thường.
Nhưng dường như, những người Anh bảo thủ vẫn chưa chịu tin vào những gì mà họ đang nhìn thấy?
Wayne Rooney vẫn tịt ngòi ở giải đấu lớn nhất hành tinh