Từ nửa thế kỉ trước, hình ảnh một con tàu ra khơi chỉ có một vị thuyền trưởng với “đám thủy thủ quèn”, bám riết lấy Bồ Đào Nha, từ thời Eusebio đến thời Figo. Và bây giờ, “giá trị kì vọng” nằm ở C.Ronaldo như một lẽ đương nhiên. Ronaldo là vị thuyền trưởng được tôn sùng ở mức tuyệt đối trong suốt 1 thập kỉ qua, đến mức có thể vì thế mà cả phần còn lại của Bồ Đào Nha cũng trở nên biếng nhác. Nhưng khi mà bóng dáng con thuyền đã trở thành truyền thống, cũng nên tôn trọng nó, bởi ít nhất họ cũng có quyền hy vọng vào một hành trình vĩ đại, như một Columbus thời xưa. Và những điểm tựa đang được vẽ ra một cách đầy màu sắc cho một cuộc chinh phục của “Ronalumbus”.
Mất 4 chuyến đi biển nhọc nhằn, Columbus mới thấy miền đất hứa. Ronaldo mất 4 năm để trở lại vị thế của cá nhân kiệt xuất nhất làng bóng đá thế giới. Trong “kỷ nguyên Ronaldo” từ năm 2003 đến nay, Bồ Đào Nha đã 3 lần vào bán kết các giải đấu lớn: EURO 2004, World Cup 2006 và EURO 2012. Và dường như, đây chính là hành trình định mệnh nối tiếp lịch sử. Những con số 4 quái đản, nhưng lại tạo ra một niềm tin vững chắc rằng đã đến lúc số phận dành sự ưu ái cho Bồ Đào Nha với “lần thứ 4 bán kết”?
Vâng, Bồ Đào Nha cần một sự ưu ái của số phận, cũng như cách Ronaldo nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2013 vậy. Mặc dù cái danh hiệu đó xưa nay vẫn là một lời nguyền độc địa ở mỗi kỳ World Cup, nhưng Ronaldo đang trở thành mẫu người có thể sẽ hóa giải được mọi lời nguyền rủa. Từ sau thất bại ở trận tranh hạng 3 World Cup 2006, Ronaldo dường như e sợ người Đức. Cứ mỗi lần đối mặt các đội bóng Đức ở bất kì giải đấu nào, cấp CLB cũng như ĐTQG, Ronaldo đều như một kẻ mộng du.
Nhưng trong cuộc đụng độ này, sự ám ảnh đó không còn. Năm nay, Ronaldo đã trút bỏ sự sợ hãi, một mình đánh bại 3 CLB mạnh nhất nước Đức, với 7 bàn thắng sau 5 trận gặp Schalke, Dortmund, Bayern. Và trong 23 tuyển thủ Đức tham dự World Cup lần này có 13 người đã từng thất bại dưới tay Ronaldo. Khi người ta chiến thắng được cái cảm xúc sợ sệt, họ có thể làm được những điều khó tin.
Đó chính là “giá trị kì vọng” ở Ronaldo. Giá trị của niềm tin. Giá trị của một cá nhân. Và vì thế, đây chính là lúc Ronaldo hóa thân thành Columbus trên hành trình thứ tư đi tìm miền đất hứa…