Ai cũng biết năm 2003, ở tuổi 18, Ronaldo đặt chân tới M.U, và từ chính cái bệ phóng M.U mà anh trở thành một trong những cầu thủ tài năng, tên tuổi bậc nhất thế giới. Ronaldo không quên nói lại những điều này: “Tôi phải cảm ơn M.U, cảm ơn Alex Ferguson, và tôi đã nghĩ Ferguson là HLV giỏi nhất của thế giới bóng đá này. Nếu không có những quãng thời gian tuyệt đẹp ở M.U, có lẽ đã không có tôi ngày hôm nay”.
Tuy nhiên, ngay sau đó siêu sao Bồ Đào Nha cho biết: “Kể từ ngày chia tay M.U sang Real, tôi đã rất, rất mong gặp lại M.U”. Ronaldo nói rằng, trong hai cuộc đối đầu với M.U sắp tới chắc chắn anh sẽ sống trong những trạng thái cảm xúc hết sức thú vị. Và anh kết luận: “Tôi nói rồi đấy, Real mạnh hơn, và cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn”.
Trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 13/2 tới trên sân Bernabeu, và trận lượt về diễn ra ngày 5/3 tại Old Trafford