Tuy nhiên, trả lời báo chí, Ronaldo cho biết anh không hề oán thán HLV trưởng về điều này, vì việc anh được xếp đá quả thứ 5 không phải là ý kiến của riêng HLV trưởng, mà là sự đồng thuận của cả đội bóng. Thực tế thì Ronaldo chưa kịp thực hiện quả đá thứ 5 đội bóng của anh đã thất bại, do không thực hiện thành công 2/4 quả Penalty trước đó.
Có một chi tiết đáng chú ý là trước khi cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện quả 11m đầu tiên, Ronaldo đã chạy tới nói thầm điều gì đó với thủ môn đội mình, và sau đó thủ môn này đã cản phá thành công cú sút của cầu thủ Tây Ban Nha. Khi được hỏi “nội dung nói thầm”, Ronaldo cho biết: “Nó không phải là điều gì bí mật cả. Đơn giản tôi chỉ động viên thủ môn đội tôi hãy tự tin, thoải mái mà thôi”