Mặc dù sau vài phút được các bác sĩ chăm sóc, Ronaldo kịp trở lại sân, ghi 1 bàn để tạo nên chiến thắng 2-1 cho Real thì hành động thúc cùi trỏ của Navarro vẫn khiến BLĐ và các CĐV Real phản ứng dữ dội.
Trả lời báo chí, Giám đốc thể thao Real, ông Miguel Pardeza nói: “Pha bóng ấy, Navarro coi cầu thủ của chúng tôi như một kẻ thù trong cuộc sống, chứ không phải là một đối thủ thông thường trên sân cỏ. Bóng đá sẽ chết từ những pha bóng coi nhau như kẻ thù thế này”.
Theo ông Miguel thì hiện tại chấn thương mí mắt của Ronaldo đang được theo dõi để xem có diễn biến đáng tiếc nào không, nhưng toàn bộ cầu thủ Real đã bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng sau pha bóng hung bạo của Navarro. Tại giải VĐQG Tây Ban Nha, Navarro khét tiếng là một cầu thủ tiểu xảo, người đã phải nhận cả thảy 59 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ từ trước tới nay