Bác sĩ của ĐT Bồ Đào Nha cho biết, Ronaldo bị chấn thương đùi. Với việc vừa bình phục chấn thương gân kheo để kịp chơi trận chung kết Champions League 2014 trong màu áo Real Madrid (một trận đấu Ronaldo chơi rất nhạt) lại đã bị chấn thương đùi, khả năng của cầu thủ này đạt 100% phong độ trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay (trận Bồ Đào Nha - Đức) là rất khó.
Trong khi người Bồ Đào Nha sôi lên với chân thương của Ronaldo thì tại Argentina, người ta lại đang bàn tán rôm rả về những phát ngôn mới nhất của Messi - người luôn cùng Ronaldo so kè trong cuộc chạy đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới những năm qua.
Cụ thể, Messi bảo rằng, mỗi lần nghĩ về bậc tiền bối Maradona là anh lại thấy... ghen tỵ, với lý do: "Maradona đã vô địch World Cup, còn tôi lại chưa một lần làm được điều này. Tôi tò mò không biết cái cảm giác giương cao chiếc cúp vàng World Cup là như thế nào?". Tuy nhiên, Messi cũng không quên thòng theo: "Đấy là một sự ghen tỵ đầy tích cực".
Theo nhiều chuyên gia bóng đá thế giới, trong đó có Chủ tịch UEFA Platini, thì với việc đã 4 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA và cùng CLB Barcelona đoạt vô số các chức vô địch lớn nhỏ khác nhau, Messi xứng đáng đi vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, bất chấp việc anh có thể đoạt chức vô địch World Cup hay không. Nhưng những chia sẻ mới nhất của Messi cho thấy, chức vô địch World Cup với anh vẫn là một nỗi ám ảnh dữ dội nhường nào.
Trong 2 kỳ World Cup gần đây nhất, ĐT Argentina của Messi đều bị loại ở vòng tứ kết, và đều bị loại bởi những người Đức lạnh lùng