Rơi trực thăng quân sự tại Mỹ, không ai sống sót

Một chiếc trực thăng tấn công của quân đội Mỹ đã rơi tại khu vực Salado, bang Texas ngày 12/8 (giờ địa phương), khiến hai binh sĩ trên máy bay thiệt mạng và gây ra một đám cháy lớn.

download.png
Vụ rơi máy bay gây ra hỏa hoạn lớn. Ảnh Reuters.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell, vụ tai nạn liên quan đến một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ, vốn được đồn trú tại căn cứ quân sự Fort Hood. Chiếc máy bay đã rơi tại Salado, một thị trấn nằm cách thành phố Austin hơn 80 km về phía bắc.

Ông Cliff Coleman, đại diện Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell, cho biết lực lượng chức năng đã nhận được các cuộc gọi khẩn cấp 911 vào đầu giờ chiều 12/8. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, hai binh sĩ đã được xác định tử vong.

Thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân đội Carl R. Darnall. Danh tính của hai binh sĩ hiện đang được giữ kín và chỉ được công bố sau 24 giờ kể từ khi thông báo cho người thân.

Vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về công trình dân sự hay bất kỳ thương vong nào khác dưới mặt đất. Tuy nhiên, sức va đập của chiếc trực thăng là rất lớn.

"Chiếc máy bay rơi xuống một cánh đồng và có thể thấy đây là một vụ va chạm rất mạnh", ông Coleman chia sẻ với các phóng viên tại hiện trường.

Vụ rơi máy bay đã làm bùng phát một đám cháy lớn và có thời điểm "dường như vượt ngoài tầm kiểm soát". Đám cháy đã thiêu rụi một vùng đất rộng lớn, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán một số khu vực lân cận để đảm bảo an toàn.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp địa phương, quân đội và cơ quan thực thi pháp luật đều đã có mặt để xử lý vụ việc. Hiện tại, Đơn vị Điều tra Tội phạm (CID) của căn cứ Fort Hood đang dẫn đầu cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Chuẩn tướng Ethan Diven, Quyền Tư lệnh Sư đoàn Kỵ binh số 1 bày tỏ sự tiếc thương trong một thông cáo: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi tới gia đình, bạn bè và những người đồng đội của các binh sĩ trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này".

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, cũng đã kêu gọi người dân cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Tiến Kim (Theo Reuters, NBC News)

Các tin khác

Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Ngày 8/9, các mức thuế trả đũa của Canada đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu thương mại đang diễn ra giữa hai quốc gia láng giềng.

Mỹ tấn công ba tàu chở dầu Iran

Mỹ tấn công ba tàu chở dầu Iran

Quân đội Mỹ hôm 5/9 xác nhận tấn công ba tàu chở dầu Iran sau khi hai chiến hạm Mỹ bị tên lửa đạn đạo nhắm tới, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Washington và Tehran trên các vùng biển quanh Iran.

Nepal lại sạt lở, hai công nhân thủy điện thiệt mạng

Nepal lại sạt lở, hai công nhân thủy điện thiệt mạng

Hai công nhân đã thiệt mạng sau khi bị đất đá vùi lấp trong một vụ sạt lở tại công trường dự án thủy điện ở huyện Kaski, miền Trung Nepal. Cùng thời điểm, một vụ sạt lở khác xảy ra tại khu vực Apihimal khiến chính quyền phải cảnh báo người dân sinh sống dọc sông Chaulani.

Thêm người sống sót được giải cứu tại Nepal sau mười ngày lũ quét

Thêm người sống sót được giải cứu tại Nepal sau mười ngày lũ quét

Hơn mười ngày sau trận lũ quét thảm khốc, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm thấy người sống sót trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong ngày 5/9, một công dân Trung Quốc được đưa ra khỏi đường hầm thủy điện dài 225 m, trong khi một phụ nữ 64 tuổi cũng được cứu khỏi khu vực lũ tàn phá.

Giá lương thực thế giới tăng cao nhất kể từ năm 2022

Giá lương thực thế giới tăng cao nhất kể từ năm 2022

Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong tháng 8, lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022, trong bối cảnh nắng nóng, hạn hán, nguy cơ El Niño cùng những gián đoạn thương mại tại biển Đen và Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Người cha vay 13 USD, đi bộ nhiều ngày tìm con mất tích sau lũ Nepal

Người cha vay 13 USD, đi bộ nhiều ngày tìm con mất tích sau lũ Nepal

Talka Sada đã ngoài 50 tuổi, đôi chân đau nhức sau nhiều ngày đi bộ qua những vùng bị lũ tàn phá ở miền Bắc Nepal. Trong chiếc khăn tay cũ, ông mang theo chỉ còn chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương khoảng 13 USD, số tiền ông phải vay để tìm người con trai 19 tuổi mất tích.